Gửi con trai yêu,
Con biết năm con chào đời là cái năm khó khăn nhất đối với ba mẹ không, năm đấy là một năm đầy gian nan khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, hàng trăm người thiệt mạng. Lúc đó vẫn chưa có vacxin phòng ngừa cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 3 tuổi, trong viện lúc đó lại có nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid. Năm ấy ngày con sắp chào đời mẹ rất lo sợ vì khi mẹ vượt cạn chỉ có ba con ở bên cạnh mẹ, ông bà không thể đến bên cạnh để đón con khi con cất tiếng khóc đầu đời. Mẹ lại bị bệnh tim bẩm sinh không thể sinh con bằng phương pháp tự nhiên được. Ngồi mong ngóng con ra đời, nước mắt mẹ đã rơi vì những cơn đau sau đó ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại mẹ biết mẹ đã vượt cạn thành công. Cảm ơn thượng đế đã mang con đến với thế giới của ba mẹ một cách bình an, đầy hạnh phúc. Cảm ơn con đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Chào mừng con đến với ba mẹ. Mong con sau này khôn lớn trưởng thành, trở thành một người đàn ông luôn được mọi người yêu thương, tôn trọng và quý mến. Hạnh phúc của ba mẹ là được nhìn thấy con cười, được thấy con hồn nhiên vô tư mà lớn lên. Chúc con ăn mau chóng lớn, khôn lớn trưởng thành nhé con trai yêu.
Yêu con!