Chào các mẹ, em lập gia đình cũng đã năm rưỡi nay, 1 tuần trở lại đây em thấy chồng có vẻ khác lạ như giấu em chuyện gì, em thấy lưu tên trên danh bạ rất là thân mật, "Nhóc A", lúc đầu thấy nhắn tin em cũng nghĩ là khách hàng nào đó thôi, nhưng can lúc càng bất thường lúc thì " anh ngủ chua?", lúc thì "anh ăn cơm chưa?, rồi về nhà chưa.Trò chuyện thì anh ấy nói người yêu cũ (mối tình đầu của anh ấy) liên lạc lại với anh ấy, nhưng anh ấy đã dứt khoác bằng lí trí rồi. anh ấy có đưa em xem những tin nhắn của cô ấy, cô ấy nói là nhờ chồng em giúp đỡ để học cái gì đó, để tự lập riêng - cô ấy đã có gia đình và nhóc 2 tuổi, nhưng không hạnh phúc với chồng lắm (nghe kể ngày xưa haoi người cũng cùng hoàn cảnh gia đình nên tình cảm sâu nặng lắm). Cô ấy có đề nghị mỗi tháng gặp chồng em 1 lần để được giúp đỡ tư vấn, nhưng ông bà mình dạy " Tình cũ không rủ cũng tới" mà " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cô ấy nhắn tin cho chồng em nói và vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm và 1 ngày nào đó sẽ giành lại anh ấy từ tay em.


Nói chung là em và chồng em chia sẽ rất cởi mở em có đề nghị hãy để em thay anh giúp chị ấy, nhưng anh từ chối, mà không có lí do.


Mấy chị mấy mẹ ai có kinh nghiệm rồi thì giúp em với, em giờ như ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên, cứ lo anh ấy sẽ bị mềm lòng với người cũ (chồng em là người sống nặng tình cảm lắm), rồi chuyện đáng tiếc xảy ra, em định dể khoản 1-2 tuần nữa chủ động hẹn gặp và nói chuyện với cô ấy.


Mấy mẹ mấy chị cho em xin lời khuyên em có nên hẹn gặp cô ấy không?


Cảm ơn cả nhà nhiều!