Làm gì khi người yêu quá quan trọng chuyện quá khứ trước đây.
BOX của các mẹ các chị. Nhưng cũng ko biết viết vào đâu!
phụ nữ nhiều, chắc đồng cảm ko ít..
Thật sự mình cũng ko biết đặt tiêu đề ntn cho phù hợp cả. nên cứ viết đại.
Sơ lược :
Người yêu mình :
Con gái đầu trong gia đình có 3 người con gái.
thông minh, sắc sảo, tỉ mỉ nhạy cảm trong mọi thứ. Sống biết nghĩ trước nghĩ sau.
Nhưng cũng bướng bỉnh, bảo thủ. Rất khó thay đổi dc ý kiến của cô ấy. :)
tính tình hiền hòa, rất ít khi nóng giận (từ lúc quen mình thì dễ giận hơn)
Gia đình ko theo tín ngưỡng, kinh tế rất khá.
Chưa yêu ai, FA mãi cho tới khi gặp mình.
Trước đây cô ấy chỉ đôi chút cảm nắng vs ai đó. nhưng ko đủ lớn để nảy sinh tình cảm.
Người theo đuổi cô ấy ko ít.
Mình:
Con trai út.
tánh tình hơi gia trưởng,
Nhạy cảm. nghiêm túc trong tình cảm.
Yêu dương thất tình cũng đôi 3 lần.
Đã từng yêu rất nhiều và cũng từng đau khổ nhiều khi chia tay.
Chia tay xong thì nhiều người cũng ngỏ ý vs mình.
nhưng mình từ chối hết.
Gia đình cũng bt, tự lực cánh sinh.
Gia đình theo đạo.
Nói 1 chút về tình cũ của mình. Trước đây tụi mình khá công khai quan hệ, ai cũng biết. Dc ví như cặp đôi hoàn hảo. Thế nhưng nhiều chuyện xảy ra, rồi cũng chạy trốn khỏi nhau.
Quen nhau trong 1 lần tình cờ đi chơi.
thời điểm đó mình vừa chia tay khoảng 5 tháng. Cũng đã lắng xuống hết mọi thứ. Đi chơi để refesh lại mọi thứ.
Tụi mình hoàn toàn ko biết nhau.
Cũng ko nghĩ sẽ tán tỉnh này nọ, nhưng bắt đầu nói chuyện, càng nói càng thấy những điều đặc biệt ở nhau.
Lúc đi chơi mình vẫn để hình bạn gái cũ trong ví, để vậy thôi nhưng ko còn cảm giác gì cả, ko nhớ mong, ko nuối tiếc, chỉ là ko biết nên xử lý ntn, vất bỏ thì ko hay cho lắm. ( De hinh người khác trong ví mà bảo ko quan tâm, ko nhớ nhung, ko suy nghĩ thì thật...có cờ hớ mới tin. Nhưng sự thật là vậy )
Cô ấy ban đầu chỉ nghĩ mình cũng tàm thường như người đàn ông khác, có người yêu rồi mà còn tán tỉnh trêu ghẹo người khác. vậy nên cũng bày đủ trò để đùa giỡn vs mình.
Nhưng sau đó 2 3 tuần, thấy mình nghiêm túc , cũng biết chuyện của mình nên cô ấy cũng chấm dứt chuyện đùa giỡn đó.
Bắt đầu nghiêm túc hẹn hò vs mình.
Tình cảm tốt đẹp, mình rất thương cô ấy, cô ấy ko nói ra tình cảm nhưng quan tâm mình rất nhiều.
2 đứa vì nhau mà thay đổi cũng khá nhiều thứ.
Bình thường là vậy.
Nhưng đôi lúc , cô ấy nghĩ đến cuộc sống của cô ấy đơn giản chừng nào thì mình càng phức tạp chừng ấy.
Chưa từng quen ai, chưa từng hẹn hò vs ai, chưa từng thương nhớ ai. Còn mình thì bầy hầy. /:)
Cô ấy biết mình từng chia tay, từng đau khổ ntn.
Nên bây giờ thấy ganh tỵ vs người cũ của mình.
Nhiều điều mình làm cho cô ấy, nhiều khi lại dc nghĩ thành :"Trước đây a cũng đã từng làm như vậy với người cũ"
Cô ấy cũng biết người yêu cũ của mình.
Tụi mình quen nhau nhưng cô ấy ko muốn công khai quan hệ, vì ko muốn mọi người nói ra nói vào.
Đồng nghiệp cô ấy ko biết tụi mình quen nhau, nhưng lại biết về mối quan hệ cũ của mình rất nhiều.
VÔ tình mình thành đề tài cho các bà tám. Ngày xưa mình thế này, quen thế này thế kia..
Điều đó làm cô ấy tổn thương rất nhiều.
Mình cũng biết điều đó, nên cố gắng quan tâm, yêu thương cô ấy nhiều hơn.
bản tính bưởng bỉnh nên cô ấy càng ko muốn công khai quan hệ.
Muốn để mọi người nói gì thì nói. Cô ấy muốn test xem có vượt qua dc những hờn ghen, vượt qua dc những tỗn thương do quá khứ mình gây ra hay ko.
Điều đó cũng đôi lần mình làm cho nhau tổn thương.
Nhiều lúc mình làm điều gì đó toàn tâm toàn ý dành cho cô ấy.
Cô ấy lại nghĩ :Trước đây anh cũng từng như vậy.
Vấn đề tụi mình ko dc giải quyết, chỉ là 2 đứa cố gắng đè nén nó xuống.
Mình cố gắng hết sức, bằng tất cả yêu thương và quan tâm dành cho cô ấy. Hy vọng tình yêu có thể xóa nhòa tất cả.
Tối qua 2 đứa tú tí đi coi film "mèo mai mối"
Cái nội dung thì nó éo le y chang tụi mình vậy.
Nam chính đứng giữa 2 người phụ nữ..
Khoảnh khắc đó khiến 2 đứa lặng đi.
Ko nói tiếng nào.
Xong film ra về ngồi 8 xíu. rồi cô ấy đứng lên ra về.
Với tất cả mọi thứ mình đã làm cho cô ấy, tất cả đều bình thường.
nó cũng như những điều trước đây mình từng làm vs người yêu cũ.
Điều đó làm cả 2 bế tắc.
Thương nhau lắm, nhưng ko vượt qua dc chuyện đó.
Đưa cô ấy về. nhìn dòng nước mắt lăn dài trên má.
mình biết ..đau rất nhiều. Vì từ trước tới giờ, chỉ có mình là người đầu tiên làm cô ấy khóc.
Cô ấy muốn chạy trốn mọi thứ. Giá như đừng thương, đừng yêu thì ko tổn thương đến vậy,
Con người mình thay đổi rất nhiều từ khi gặp cô ấy, điền đạm hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn.
Thật sự là cố gắng để dc ở bên nhau.
nhưng vs cô ấy nó quá đỗi bt.
Quá khứ mình ko thay đổi dc, cái quá khứ ấy cũng khiến mình đau khổ ko ít.
Nhưng giờ đây nó lại dc người mình yêu thương, đem lại để khiến tổn thương lần thứ 2.
Cô ấy có nói rằng :"Chợt thấy rằng em tầm thường và ích kỉ hơn người khác nhiều khi quen anh"
Mình thì ko nghĩ cô ấy ích kỷ, chỉ là bản năng của ng phụ nữ, muốn dc yêu thương trọn vẹn, muốn độc chiếm người đàn ông của mình.
Muốn mình chỉ là của riêng cô ấy, kể cả trong quá khứ ,
Vậy nên mới tréo ngoe.!
Mình suy nghĩ cũng nhiều cách để giúp 2 đứa thoát khỏi vấn đề này.