Bạn gái mình gần đi Mùa hè xanh.


Tóm tắt: Mình rủ bạn gái đi chơi, nhưng nó giãy nãy không chịu vì mắc hẹn với 2 đứa bạn khác nhau. Tới khi mình gọi hỏi thì :



Mình : Sao ? Trước giờ có bận thế này đâu mà sao lống giờ bận nhiều thế


Bạn gái: Có gì đâu, bạn bè nó hẹn trước hôm kia rồi


Mình: Hẹn làm cái gì ?


BG : Hẹn làm đề tài.


Mình: Sao không làm trên trường luôn ?


BG : Không có thời gian, mắc bận tập huấn.


Mình : Sao không hẹn buổi sáng và hẹn buổi tối như đi chơi thế hả ?


BG : ...


Mình : Sao lại hẹn 2 người khác nhau ?


BG : thì đứa này hẹn làm đề tài, đứa kia thì nói chuyện gì đó... khác trường


Mình :
Tối anh chở em qua nhà bạn nhé


BG : Thôi khỏi, làm chi cho mệt.


Mình :
Thì anh chở qua cho em, rồi anh đi lòng vòng xíu.


BG : Thôi. vậy em đi với anh chịu chưa. Em không đi với bạn nữa.


Mình :
Thế bạn bè hẹn trước rồi sao ? Còn đề tài kia nữa... nếu muốn anh chở qua cho, không sao đâu.


BG : Thôi, để em đi xe đạp qua, nó không có xe. Anh chở qua rồi sao tụi em nói chuyện. Có phải nói chuyện trong nhà đâu...


Mình : Thế giờ sao ?


BG :
Thôi em không đi với bạn nữa, em đi với anh.


Tối đó nói chuyện, bạn gái mình nói không được, nếu đi xe đạp, nếu đi xe buýt tùm lum. Rồi còn cái động trời này


Bạn gái : - Em không thích phơi bày mối quan hệ này cho mọi người biết. Tự nhiên nếu đó là con trai, anh chở em qua đó thì sao ?


Mình : - Thì sao ? Anh là người yêu em mà.


Bạn gái : Thấy nó kì kì sao đó


Mình : - Sao kì ? Nó hỏi thì anh nói người yêu em. Chẳng lẽ em không muốn nó biết, rồi nó tưởng em chưa có bạn trai nên đi theo cua em à ?


Bạn gái : - ừ...



Bạn gái nói : "Em có cuộc sống riêng của em, có quan hệ rộng rãi nên đi với con trai không được sao ? " Thì sao ạ ???


Còn dặn dò sau này có bắt gặp em đi với ai anh cũng bình tĩnh mà hỏi, chứ đừng có lồng lộn abc lên


Bạn gái bảo Mình thứ 7 tối nay bận, đi với Mình chủ nhật còn thứ 2 thì không đi được. Thái độ em ấy rất là vui vẻ


CÁC BÔ LÃO TÍNH SAO Ạ ???