Gửi anh chị trong web trẻ thơ. Hôm nay em xin chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được lời khuyên chân thành từ anh chị. Hiện tại em đang trong tình cảnh khó xử. Em và bạn trai đã quen nhau được nửa năm, trước khi quen nhau tụi em cũng có nghĩ đến hoàn cảnh của 2 đứa, em đã tốt nghiệp DH và đang đi làm, bạn trai em thì thua em 2 tuổi và đang học trường Y nên phải mất 4 năm nữa mới hoàn thành DH ( hiện tại bạn trai em đang học năm 2) nhưng trong lúc này anh vẫn đang làm thêm và cũng có thu nhập nhưng ko nhiều. Lúc đầu tụi em nghĩ mình sẽ cùng nhau vượt qua và chờ đợi nhau bởi tụi em rất thương yêu nhau, chăm lo cho nhau và cả 2 gia đình đều đồng ý cho tụi em và ba mẹ em thì thích cậu ấy và ba mẹ cậu ấy cũng rất thích em. Nhưng rất nhiều người nghe chuyện của em đều nghĩ rằng khi cậu ấy ra trường thì em đã 27t, nếu cậu ấy thay đổi thì em sẽ lỡ mất tuổi thanh xuân, ba mẹ em cũng có nói về vấn đề này, thật sự tụi em rất thương nhau nhưng đôi khi nghe những người xung quanh em cũng chột dạ. Lúc anh ấy ra trường là 25 tuổi, công danh sự nghiệp cũng chưa đến đâu, nghành của anh là bác sĩ đôi khi phải học thêm nữa, em đôi lúc hoang mang quá. Liệu mọi chuyện vẫn ổn chứ? bởi anh là ng đàn ông chung thủy, có ý chí, biết quan tâm chăm sóc, vị tha và ở bên anh ấy em luôn được yêu thương che chở dù anh ấy thua em 2 tuổi, em quá hạnh phúc khi bên anh ấy nhưng đôi khi em cũng rất lo. Em xin các anh chị những lời khuyên chân thành nhất, em xin cám ơn anh chị :)