Hi các mẹ !


Trước hết mời các mẹ đọc lại topic của e lần trước rùi sẽ hiểu nguyên nhân đa buồn này http://www.webtretho.com/forum/f92/cang-gan-den-ngay-sinh-em-cang-lo-lang-vi-nha-chong-696808/


Em đúng là ngu quá, ngày trước qá nhu nhược giờ mới khổ thế này :((


Khi mang bầu e tăng đc > 12kg liền, thế mà 1 tháng ở cữ nhà chồng e sút toi 10kg (con e 2.8kg thui, nước ối ít ). Hồi e đẻ đúng vụ rau cải cúc nhưng vì e đẻ nên mc ko đi bán rau đc, thế là bữa nào cũng bị ăn rau cải cúc (về sau e bị mọi người mắng là ngu, ăn rau cải sau này hay bị đi tè hay sao ấy) e nhìn thấy ra cải cúc mà phát sợ, bảo mc mua rau ngót or rau khác, mc mua cho đc 1 vài bữa, rồi lại phải ăn cải cúc tiếp (nhà trồng đc mà hic). Chế độ bồi dưỡng thì khỏi nói, mặc dù 2vc e và mẹ đẻ e đến thăm có đưa $ cho mc đi chợ ( có nhà ai mẹ đẻ phải đưa $ cho mc để chăm con gái mình đẻ ko nhỉ ? ) nói thật số $ ấy đủ để 2vc e ăn uống hoành tráng ở đất HN đăt đỏ này ít nhất 2th, vậy mà bữa nào e cũng bị ăn cải cúc cùng với thịt kho ( ăn cùng với cả gđ chồng ) ox e có bảo mc hầm con gà ( nhà nuôi) thì bà ảo đẻ xong phải kiêng...mc e toàn bắt e kiêng ăn nhưng tháng đầu con e quấy khóc mình e phải bế ròng rã, cũng chẳng có nước nóng để rửa mặt, tay chân nữa. ăn cơm xong mc bê nồi cơm dọn thì người bê mâm bát đi rửa ko phải e thì là bố chồng chắc?


Huhu e ko dám kể nữa đâu, chỉ biết đầy tháng thằng cu nhà e xong e về nhà mẹ đẻ luôn. về nhà mình đc 2 th, đc chăm sóc cẩn thận mà nghĩ lại quãng time ở nhà chồng e hận cái nơi đó qá [-( dù tìm mọi lí do nhưg e chỉ đc ở nhà mẹ đẻ 2th rồi lại bị về nhà chồng,lúc này con e đc 3th rì nên về đó e ko đc chăm 1 tẹo j hết, thậm chí giữa hè phải chui vào vào bếp rơm cong mông lên thổi phì phò khói để nấu cơm. Điều kinh khủng nhất là ku tí nhà e hơi bé, lại ko chịu ăn sữa ngoài nên bà nội nó suốt ngày nhắc e phải cho nó ăn dặm ( ặc, mới 3th thui ạ ) dù e có giải thik thì cụ vẫn nhai lại cái điệp khúc " ngày xưa bọn tao nuôi con... thế nọ thế kia" (mặc dù 2vc cố gắng gthik Y học khuyến cáo 6th mới nên cho ăn dặm nhưng nhiều lúc ăn j bà cũng nhai nhai rùi đè nó ra mớm (khiếp chết đi đc ). Thêm vài chuyện ức chế nữa nên e quyết đưa con ra HN ( 2v son chăm con nhỏ hơi vất vả nhưng đc cái tinh thần thoải mái ).


Chết, e lại lan man rùi, nhưng tóm lại thế này, i jo e ghỉ ở nhà trông con, trộm vía thằng c nhà e ngoan, ko quấy khóc mấy, e ăn uống vẫn bình thường (chỉ khó ngủ thôi ) uống sữa đều nhưng ko hiểu sao giờ chỉ có 38kg thui, lúc về nhà mẹ đẻ em uống 25 thang thuốc bắc, uống cả lá hậu sản nữa nhưng chẳng ăn thua j, liệu có phải khi đẻ xong ngay tháng đầu em không ( được) kiêng cữ cẩn thận nên jo bị hậu sản ko? Em muốn đi khám, nhưng các mẹ tư vấn cho em khám ở viện nào bi jo. Có mẹ nào có bí quyết ăn uống hay chữa mẹo thế nào thì jup e với ạ. Cứ tình hình thế này e o dám đi đâu vì mất tự tin kinh khủng. Đa tạ !