“Xa thơm, gần thối” quả đúng không sai mọi người ạ. Nhà chồng tôi có 2 cô con dâu. Tôi là dâu út ở sát nhà với bố mẹ chồng. Vợ chồng chị dâu cả ở xa, cả năm chắc về thăm bố mẹ được 3, 4 lần, cũng là tranh thủ các dịp lễ Tết để về chứ chẳng phải tự dưng về thăm bố mẹ đâu.

Trước anh cả ở rể nhà vợ để tiện cho công việc của vợ. Chị ấy lấy chồng nhưng không muốn chuyển đổi công việc nên anh đành theo ra đó để vợ chồng ở gần nhau. Tuy anh ấy là con trưởng nhưng bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý để anh đi ở rể vì ông bà vốn thiên vị: Quý con cả hơn con thứ.

Vợ chồng tôi lẽ ra cũng đi làm ăn xa. Nhưng vì ông bà bắt về ở gần để còn chăm sóc, thờ phụng gia tiên nên 2 vợ chồng đành bỏ việc về quê. Ở quê công việc khó khăn, đi làm lương 3 cọc, 3 đồng nên chả để dư gia được đồng nào cả.

Vợ chồng anh cả chẳng phải lo nhiều cho bố mẹ, cũng chẳng mấy khi góp giỗ hay lo toan công việc chung của gia đình nên có của ăn, của để. Hơn nữa lương anh cả hàng tháng cũng gấp 3, 4 lần lương của chồng tôi rồi.

Lâu lâu 2 vợ chồng anh chị mới dẫn các con về quê chơi. Về lần nào là nhà tôi tốn tiền, tốn gà, tốn vịt lần đó. Cả ngày lo cơm nước cung phụng, hầu hạ mệt cả người mà có khi vẫn chưa được lòng mẹ chồng. Bà lúc nào cũng cái giọng:

“Anh chị lâu lâu mới về được 1 lần phải tiếp đón cho chu đáo vào”.

Lần nào về hầu hết cũng chẳng mua quà gì cho bố mẹ và các cháu. Nhưng hễ đi là khuân vác cả xe ô tô nào gạo, rau, gà vịt, trứng…nói chung có cái gì mà vét bằng sạch, không để sót lại thứ gì.

Vừa rồi mẹ chồng tôi ốm cả tháng trời nằm viện cấm thấy mặt anh chị ấy về thăm nom. Gọi điện lúc nào nào cũng đưa lý do bận công việc. Suốt cả tháng ấy tôi phải xin nghỉ không lương để ở việc chăm sóc mẹ chồng.

Tới lúc bà khỏe được ra viện thì chị dâu cả mới mò về thăm nom, tôi vẫn nhớ rõ chị ấy xách mỗi 3 quả xoài, đâu được 1kg gì đó về biếu mẹ chồng rồi cáo lỗi là vợ chồng con bận việc làm ăn quá.

Mẹ chồng tôi đa chẳng trách còn gọi vợ chồng tới nói chuyện, bà bảo sức khỏe nay đã yếu không biết mất lúc nào nên muốn cho tiền anh chị cả mua mảnh đất ở gần mẹ đẻ chị ấy để ở. Còn nếu ông bà mất đi thì đất và nhà hiện tại bà đang ở thì để lại cho vợ chồng tôi.

Nghĩ mà hài, mảnh đất của ông bà cho chắc gì đã có người lấy vì nó ở ngoài bờ đê, nhà lại gần bãi tha ma nữa chứ. Tôi vốn không tham lam, nhưng cách cư xử của mẹ chồng như vậy thật sự khiến tôi không hài lòng.

Theo mọi người tôi có nên từ chối mảnh đất bà hứa cho ấy không. Mang tiếng cho cả đất cả nhà mà chắc gì đã dùng được đâu.

hình ảnh