Chào mọi người!


Hiện tại em đang rất bối rối, có lẽ khi mọi người đọc tiêu đề bài viết của em sẽ có người nhận xét em là đứa con bất hiếu. Nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đọc xong hết bài viết của em có lẽ mọi người sẽ thông cảm cho em hơn.


Em giới thiệu về mình một chút: Em năm nay 28 tuổi, hiện là kế toán ở TP. HCM, ngoại hình em dễ nhìn, mọi người tiếp xúc nhận xét em chín chắn


Hai năm nay ngày nào gia đình em cũng hối thúc em lấy chồng, thấy bố mẹ già hay thở ngắn thở dài than phiền, trách móc nên em đã nói rằng năm nay em sẽ lấy chồng, kể từ đó bố mẹ em khỏe hẳn, lúc nào gọi điện cũng vui vẻ, hỏi han tích cực. Vì vậy, em đã mở lòng nhận lời mai mối đi xem mắt và mở rộng mối quan hệ hơn bằng cách lên mạng kết bạn trên một trang Web. Khi tiếp xúc với những người bạn đó em nhận ra không phù hợp vì người ta quá vội vàng khi nói tiếng yêu em, em lại thấy cái gì nhanh quá chóng tàn (Mới gặp hoặc nói chuyện 1,2 lần đã nói yêu em), người ta chưa biết gì về em nhiều mà đã thề non hẹn biển càng làm em hoang mang, em cũng có chút năng khiếu nhìn người nên em mới từ chối chứ không phải vì mấy lời làm em hoang mang em đã từ chối ngay


Tuổi thơ của em là những tháng ngày không mấy hạnh phúc, kể ra thật xấu hổ và lẽ ra điều tốt nên khoe, xấu che nhưng em vẫn muốn được chia sẻ. Bố mẹ em là những con người miền trung cần cù chịu khó, tốt bụng, nhưng bố em lại có tính gia trưởng vì vậy ngay từ khi còn bé em đã phải chứng kiến những cảnh đau lòng, bố em hay đánh và chưởi mẹ em trước mặt chúng em, khi bé tụi em không bảo vệ mẹ được mà chỉ biết khóc, lớn lên tí vẫn không thay đổi em luôn chứng kiến bạo hành gia đình, nhưng giờ chúng em lớn đã biết khuyên và chia sẻ với bố mẹ nên bố mẹ không còn như xưa nhưng những cảnh đó cứ đeo bám em làm em không tin rằng mình may mắn lấy được một người chồng tốt vì vậy em rất dè chừng trong việc yêu ai. Chẳng những chỉ có gia đình em, ngay cả Cô ruột của em lấy phải người chồng lăng nhăng rồi cũng khổ, sau này bạn bè em lấy chồng nhìn chung có đứa sướng đứa khổ, có đứa bạn lấy phải người chồng cũng không ra gì làm em càng thấy sợ. Chỉ có ai sống trong bóng tối mới biết bóng tối đáng sợ và cô đơn thế nào!


Khi còn là sinh viên em cũng không yêu ai, lúc đó lo học. Ra trường đi làm cũng có nhiều anh theo đuổi nhưng anh thì rượu chè không biết đường về, anh thì thề thốt mà hành động không thấy đâu…sẵn trong lòng bị thương nên em càng thận trọng, em thì không chảnh chọe nhưng quan điểm em nếu lấy chồng thì lấy người phù hợp không thì thôi, người phù hợp là sao? Em chỉ cần chăm chỉ làm ăn, công việc ổn định, không có tính gia trưởng, nói được làm được.


Rồi cuộc tìm kiếm một người bình thường thật không dễ nhưng thời hạn lấy chồng đã đến, em đành mang tiếng bất hiếu chứ nhắm mắt lấy đại một người rồi khổ, bố mẹ em cũng đâu sướng. Nếu năm nay em không lấy chồng bố mẹ em sẽ suy sụp, sẽ mất niềm tin về em, có khi giông tố kéo đến em không đỡ nổi. Em không còn đường lui rồi, còn tiếp tục tìm kiếm em cũng không còn đủ thời gian và niềm tin


Đến đây mọi người sẽ nghĩ nếu khi bố mẹ em biết sự thật họ càng suy sụp, càng mất niềm tin về em? Khi thấy con nhà người ta có chồng bố em nói: “Con người ta thành công đó, con nhà này sao không lấy được chồng” rồi kể khổ là “Bố mày lớn tuổi chưa có dâu, rể...để mấy thằng trong xóm giờ nó lên chức làm Ông cả rồi, nó gọi bố mày bằng gì đây”, em đau lắm, có giải thích họ khích bác bố đó thì bố cũng không nghe. Định nghĩa thành công của bố em có lẽ là sĩ diện. Từ nhỏ em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, em lo học hành ra trường có việc làm vậy mà bố em không nhìn thấy đó là thành công, trong khi mấy bé mới học xong phổ thông chưa định hướng tương lai đã lấy chồng bố em gọi đó là “Thành công”, mọi người nói xem em áp lực lắm, phải như thế nào mới có hiếu với bố mẹ em?


Cảm ơn mọi người đã quan tâm đọc bài của em. Nếu có anh nào cùng quan điểm muốn lấy vợ vì sức ép gia đình hoặc muốn lấy vợ thật mà thấy em phù hợp xin hãy liên hệ với em, em cũng đồng ý kết hôn giả với những anh Gay để che mắt gia đình, em không phải Les. Nếu là kết hôn giả để tránh gây ảnh hưởng đến nhau em có một chút yêu cầu: Có công việc ổn định, tế nhị, có nhà có phòng riêng (Em đồng ý trả tiền phòng vì em có người nhà ở đây nên em phải đóng giả như thật), không liên quan đến tài chính hay riêng tư của nhau, mọi người được tự do, thời hạn hợp đồng ít nhất 3 năm. Người muốn kết hôn giả với em cũng sẽ được quyền yêu cầu những điều khoản riêng. Còn nếu anh nào muốn kết hôn thật xin thật lòng với em!


Xin liên hệ với em qua email: @gmail.com" target="_blank" rel="nofollow">minhtuert@gmail.com


Cảm ơn mọi người đã ghé xem bài viết của em.