Không có khách, các tiểu thương ngồi túm tụm tán gẫu. Ảnh: Ngọc Trâm


KTĐT - Trung tâm thương mại - Chợ Hàng Da được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2010 với hơn 500 tiểu thương đăng ký tham gia kinh doanh.


Tuy nhiên, đến nay, số hộ kinh doanh chỉ còn lại một nửa. Gần hai năm kinh doanh trong một trung tâm thương mại khang trang nhưng những tiểu thương tại đây không mấy ai được vui vì… triền miên vắng khách.



Ế ẩm, nhiều quầy hàng đóng cửa



Trung tâm thương mại chợ Hàng Da dành riêng tầng hầm làm chợ truyền thống (còn gọi là chợ dân sinh). 10 giờ sáng 18/5, khi chúng tôi tới đây, trái với không khí ồn ã bên ngoài, bên trong tầng hầm 1 khá vắng lặng. Ban Quản lý chợ sắp xếp rất ngăn nắp các ngành hàng theo từng dãy ki ốt. Nhìn các biển hiệu thấy các loại hàng phục vụ dân sinh… đều có mặt trong khu chợ này. Tuy nhiên, suốt cả buổi sáng, chúng tôi chỉ thấy lác đác vài vị khách mua hàng. Nhiều ki - ốt vẫn đóng cửa im ỉm.


Khu bán thức ăn chín như giò chả, thịt quay có 10 ki ốt thì chỉ 2 ki ốt có người bán hàng. Một tiểu thương nhăn nhó: "Ế lắm em ạ", gian hàng này ít khách nhất trong khu chợ. Quả đúng như lời chị nói, dù đứng nói chuyện với chị rất lâu nhưng chúng tôi chẳng thấy một vị khách nào vào mua hàng.


Ki-ốt bán đồ khô của chị Tuyết cũng trong tình cảnh tương tự. "Hàng lấy về mấy chục triệu đọng vào đây, lại còn tiền phí thuê gian hàng (250.000 đồng/m2/tháng), cộng với tiền thuế, tiền điện, dịch vụ trong chợ cả tháng hơn 2 triệu. Thế mà cả tuần mới bán chưa được 500.000 đồng thì ăn thua gì" - chị Tuyết lắc đầu ngán ngẩm.


Tại các tầng trên, nơi bán rượu, quần áo, vải vóc cũng chỉ có khoảng chục quầy mở cửa, còn phần lớn là các tấm biển "bán và cho thuê ki - ốt", không có khách nên các tiểu thương chỉ còn biết túm tụm ngồi… tán gẫu.


Chợ cóc lấn chợ chính



Lý giải về việc kinh doanh bị ế ẩm trong suốt cả năm qua, một số tiểu thương cho rằng, do chỗ ngồi sâu dưới tầng hầm, đi lên, đi xuống khó khăn và việc gửi xe lại bất tiện nên nhiều khách hàng không muốn vào đây. Chưa kể, lối chính dẫn vào chợ lại nằm khuất phía sau trung tâm thương mại nên nhiều người không thể tìm được lối vào.


Khách đã vắng, bà con tiểu thương lại khốn khổ hơn vì chợ đóng cửa quá sớm, cứ 18 giờ hàng ngày, thời điểm tan tầm khi có đông người mua bán thì chợ lại đóng cửa.


Trái ngược với cảnh mua bán hiu hắt trong chợ, dọc các phố như Hàng Điếu, Yên Thái, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Quang Bích... có tới hàng trăm quầy hàng thực phẩm, rau quả tươi sống nườm nượp người mua chen chúc, ồn ã từ sáng tới chiều tối.


Ông Vũ Danh Hoà, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Hàng Da cho biết, chợ tạm, chợ cóc bủa vây quá nhiều khiến việc kinh doanh không được thuận lợi. Chợ cóc làm mất trật tự, ùn tắc giao thông và hằng ngày thải ra một lượng rác thải lớn, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người dân, tuy nhiên, các cấp chính quyền vẫn chưa cương quyết trong việc xử lý.



Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho rằng, hiện thiết kế dành cho chợ truyền thống trong các trung tâm thương mại vẫn chưa thực sự hợp lý. Do các trung tâm này được thiết kế theo dạng trung tâm thương mại hiện đại, nhưng lại không phù hợp với thói quen mua sắm của người dân, vào chợ Hàng Da mua mớ rau 7.000 đồng, trả tiền gửi xe 3.000 đồng, vậy là phải tốn 10.000 đồng. Trong khi tại chợ cóc, một mớ rau chỉ 5.000 đồng mà không phải gửi xe đi bộ xuống tầng hầm oi bức và mất thời gian.



Để chợ hiện đại của Hà Nội thực sự hoạt động hiệu quả, tránh lãng phí, cần phải có những nghiên cứu hợp lý, tạo sự thuận tiện nhất cho người dân khi mua sắm. Đây cũng là giải pháp để dẹp nạn chợ cóc tràn lan, gây mất mỹ quan cũng như vệ sinh thành phố như hiện nay./.



Trung tâm thương mại - Chợ Hàng Da được đầu tư xây dựng mới với số vốn hơn 220 tỷ đồng. Sau hai năm xây dựng, đầu tháng 10/2010, 544 tiểu thương đã được trở lại kinh doanh. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm, đến nay đã có hơn 220 hộ thuộc nhiều ngành hàng tại chợ Hàng Da xin tạm nghỉ kinh doanh.


Nguyên Thảo



http://www.ktdt.com.vn/news/detail/334381/tieu-thuong-cho-hang-da-bo-kinh-doanh-vi-vang-khach.aspx