Thất nghiệp rồi lại thêm những nỗi đau, những vận đen!
Tâm trạng mình đang rối bời quá. Lên tâm sự vs các mẹ 1 chút cho nhẹ lòng.Con gái đã 14 tháng mà mình vẫn thất nghiệp. Đi xin bao chỗ, Phỏng vấn bao nơi mà vẫn ở nhà. Và rồi lại thêm 1 cú sốc nữa vs mình. Em trai nhắn tin vay tiền để lấy xe ra. Mình đã bàng hoàng vì nó ko phải là đứa hư hỏng gì. Nó về kể hết vs mình chuyện nó ko chỉ bị mất điện thoại mà làm mất cả tiền của công ty, không đủ tiền lấy hàng lên phải cắm xe tạm. Nhưng mà số tiền lớn nên cũng chẳng đủ, nó phải vay cả chị họ mình, vay bạn những hôm công ty cần tiền đi lấy hàng. Từ hôm nó mất điện thoại mình đã thấy nó khang khác, gầy sọp đi, nhưng nó sợ mẹ mình biết nên ko nói vs ai. Rồi vì ko xoay đc nữa nên nó phải thú nhận vs mình. Máu chảy ruột mềm, nó bị như vậy mà mình buồn, và lo, và suy nghĩ. Minh bảo nó ngu sao ko bảo mà đi cắm xe, nó kêu em ko muốn ai pải suy nghĩ. Mình thất nghiệp từ khi có bầu tới giờ con 14 tháng. Tiền mình tích cóp được riêng của mình đèu đưa nó đập vào tiền công ty. 2 vợ chồng lúc trước thuê nhà nên lương chồng chỉ đủ chi tiêu, chẳng để ra đc. khi con mih đc 3 tháng mình ốm nên chuyển về ở cùng bà ngoại và em trai mình để bà trông con cho mình đi viện. Nhà mình ở bây giờ là thuê lại cơ quan em trai mình. Con lớn 1 chút, mình muốn đi xin việc để đỡ đần chồng, để lại đc đi làm. vậy mà xin tới xin lui vẫn chưa đc chỗ nào.
Vậy mà số tiền ấy cũng chẳng đủ trả cho công ty em mình nữa. Mình ko dám nói vs mẹ vì cả cuộc đời mẹ mình đã quá khổ, đã pải suy nghĩ quá rồi. Chồng mình thấy em mình nó lạ, nó gầy sọp đi, hỏi mình, mình cug kể chuyện của nó cho chồng mình nghe. Chồng mình bảo bọn mình còn 1 ít tiền nữa thì rút về đưa cho cậu trả lại cơ quan cho xong đi. Mình thì kêu tiền đấy còn để về tiêu Tết, vì quê chồng ở xa, còn phải phòng trừ lúc nọ kia chứ( Thật ra là mình ngại vs chồng) Nhưng chồng bảo, cái vận ko may , cứ đưa đỡ cậu đã rồi Tết có ít thì tiêu ít. Mình thì cảm động vì chông mình cug là người ăn ở có trước có sau. Nhưg rồi mình lại lo. lo lắm! Tết nhất tới nơi mà đau thắt ruột gan. Vì về quê ăn Tết cùng bmc , vợ chồng các anh, rồi xe cộ, rồi họ hàng 2 bên ko lo chu đáo lại bị trách thì tủi lắm. Lại cộng thêm việc mình xin việc mãi chẳng đc nên tâm trạng mình lúc nào cũng căng thẳng, stress kinh khủng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2