Hiện nay với việc vc trẻ mới cưới thì ra riêng thật khó khăn về điều kiện kinh tế nên hầu hết chọn phương án ở chung nhà bm (nếu bm có điều kiện).
Tuy thoải mái không cần thuê nhà nhưng cũng sẽ phát sinh nhiều tình huống oái ăm hoặc bức xúc dù đó là BM hay BMC
Em lập topic để tổng hợp các khó khăn đó và xin ý kiến bình luận để cùng giải quyết. Em xin bắt đầu bằng chuyện của em ạ
Vc em thu nhập 20tr/tháng. Nhưng em đang bầu sắp sinh nên nghỉ ở nhà. Chồng em lương hơn chục triệu và hiện nay sống nhờ lương chồng. Em ở nhà bm đẻ. Bm em đã hưu rồi nhưng cũng có đồng vào đồng ra nhờ kinh doanh, có tiết kiệm ở ngân hàng nên ko mấy khó khăn về tài chính
Trước h vc em đóng tiền ăn 5trd/ tháng. Điện internet... 1trd/ tháng. Thỉnh thoảng em cũng đi siêu thị mua sắm cho gia đình và thanh toán linh tinh, nạp card dt cho bố mẹ (bằng visa). Tiền dt 500k/ tháng còn mua sắm vô chừng lắm ạ. Tiền giúp việc phụ 1trd/ tháng...
Vị chi là mỗi tháng khoảng hơn 8trd. Đấy là nhà em 4 người (do bố em làm xa nên ở riêng cuối tuần mới về). Vc em, mẹ và em gái. Em gái em thì sắp du học nên không đi làm, bm cũng nuôi ăn luôn ạ
Tuy vậy nhưng mỗi lân nhà có việc hoặc đi chợ là mẹ em kiểu nói bóng gió tiền chợ quá nhiều, 1 lần đi hơn triệu (có hoá đơn). Mà nhà em ăn uống cũng khá không phải sang trọng gì, đại loai là ăn có chất lương 1 tí. Kiểu vc em đóng tiền ăn 5trd ko đủ. Nhiều lần nói trước măt chồng em rồi chìa hoá đơn ra. Lúc đầu em ko nói gì nhưng sau khó chịu lắm. Em còn đi làm thì ko tính toán với bm làm gì vì xem như tiền báo hiếu nhưng bây giờ nghỉ sinh tiên bạc cũng khó khăn, nhiều lần em bực mình cãi nhau thì mẹ em bảo em "cạo da lưng mẹ", tính toán với mẹ đẻ này nọ. Nếu tính tình hình đóng góp như hiện nay vc em dư tầm 4-5trd chưa tính linh tinh xăng xe tiêu vặt của chồng, tiền sữa... Em nói ra để mẹ em hiểu rằng ko phải em tính mà là do hiện sắp sinh nên em còn phải chừa đường tiền nong. Không lẽ sau này mua hộp sữa cũng phải xoè tay xin tiền ông bà?! Em không biết mức đóng góp như vậy đã phù hợp chưa vì em tham khảo các chị đồng nghiệp hầu hết là 3trd (lấy cho có) chứ không nhiều như mặc dù thu nhập của chồng còn cao hơn
Các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Em có cảm giác mẹ em ý bảo em bất hiếu, tính toán với mẹ đẻ vì tài sản sau này cũng để cho con cái mà mấy đồng xu cũng cãi. Chồng em thì im lặng nhưng cũng có vẻ đợi con cứng rồi ra riêng... Buồn!