Chồng các chị thế nào, còn em trước khi đến với người chồng này thì đã là đàn bà cũ. Em cứ tưởng mình nhắm mắt chọn liều lần nữa, được thì được, chẳng được thì thôi, ai ngờ lại trúng số độc đắc.
Buổi sáng, hơn 6h chồng dậy vệ sinh cá nhân xong thì chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả 2 vợ chồng. Có hôm vì chồng muốn nằm với vợ thêm chút nữa mà vội đi làm nên chỉ kịp mua đồ ăn về cho vợ. Còn anh ăn vội cái gì đó rồi đi, thậm chí có hôm anh còn nhịn đói.
Thường thường em ngủ tới 9h - 10h sáng mới dậy, đồ ăn chồng đã mua sẵn để bàn. Ăn xong thì đi làm vài việc vặt như quét nhà, phơi đồ, dọn dẹp, trồng cây… Hôm nào cảm thấy khỏe, có hứng thú thì làm không thì ngồi nhà cày phim hoặc chơi điện tử.
Đến trưa chồng nghỉ làm sẽ tranh thủ nhắn tin về hỏi han xem vợ ăn gì rồi, có thèm gì không để tối về anh mua. Sau đó dặn dò vợ:
“Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, anh ngủ tí dậy làm cho lại sức đây. Chiều gặp nhau nhé”.
Vì em ngủ cả ngày rồi nên chẳng buồn ngủ nữa. Em lại loay hoay chơi game hoặc sang hàng xóm chém gió, la cà chơi với bạn bè. Chiều về em cắm nồi cơm chờ chồng đi làm về tiện thể mua thức ăn. Anh về phụ giúp vợ nhặt rau, kho thịt, dọn dẹp nhà cửa.
Nấu cơm xong vợ chồng cùng ngồi ăn. Sau bữa ăn chồng em nhận phần dọn dẹp, rửa bát đĩa. Em ngồi chơi xem tin tức chờ chồng tắm gội xong rồi cả 2 nên giường nói chuyện tâm sự hoặc cùng xem 1 bộ phim.
Chưa bao giờ em thấy cuộc sống bình an đến thế. Chồng em cực kỳ thoải mái, em chưa từng thấy ai gặp chồng em mà chê bai cả, ai gặp cũng phải khen hết lời. Anh còn không biết nhậu không thích tụ tập, không dùng mạng xã hội như zalo, facebook nên kiểm soát cực kỳ dễ.
Đôi lúc em nghĩ đúng ông trời không lấy đi của ai cái gì. Chồng cũ hư hỏng bao nhiêu thì bù lại chồng mới em lại tốt bụng bấy nhiêu. Vậy nên những ai đã từng hay sắp bỏ chồng hoặc bị chồng đối xử tệ bạc thì đừng vội nản lòng. Ông trời nhất định sẽ sắp đặt cho ta 1 người tuyệt vời khác thôi. Vậy nên hãy bình tĩnh chờ đợi và cẩn thận lựa chọn là được.