Vừa rồi em có đi Đà Nẵng, đã viết bài review ở box Du Lịch, nhưng trong bài chưa giới thiệu món ăn. Em để dành tham gia cuộc thi :D.


Điều làm em cảm thấy ấn tượng về Đà Nẵng đó là rất sạch, văn minh, cảnh đẹp (có sông hàn, có núi, có biển...). Con người thân thiện, lành tính, hiếu khách và dễ thương (chỉ đường nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ...). Chỉ đi 4N3Đ thôi nhưng em nhất định sẽ quay trở lại đây lần 2, lần 3, và thêm nhiều lần nữa... Cảnh đẹp rất rất nhiều và đáng để đi. Chi tiết về chuyến đi các mẹ có thể xem ở link #2 em chia sẻ ấy ạ.


Thật ra mà nói, đồ ăn ở Sài Gòn đa dạng, ngon và hợp khẩu vị với em hơn so với ở Đà Nẵng. Nên em thấy ẩm thực Đà Nẵng cũng không quá đặc sắc, tuyệt vời. Dù vậy có 2 món em thấy ăn ngon và ok thật.



Món thứ 1: bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da


Em ăn ở quán tên là Bà Mua, quán này khá nổi ở Đà Nẵng, có 2 chi nhánh ở Đà Nẵng, search google là ra ngay địa chỉ ạ:



Cái đặc biệt ở đây là có lát bánh phở (ăn thay thế bún) và nước chấm mắm nêm khá lạ, đặc sắc (em nghĩ ai không ăn được mắm nêm kiểu miền Nam thì vẫn thấy thích và ưng loại nước chấm này). Miếng heo hai đầu da dài và mỏng nên khá dễ cuốn, có lớp da trong ở hai đầu. Bánh tráng mỏng như tờ giấy, không cần thấm nước, dễ cuốn, khó bị rách.



Cho cả nhà tham khảo phần ăn đầy đủ của em, 45k một phần, cũng rẻ :D. Ở SG ăn bánh tráng thịt luộc ở Hoàng Ty mà hơn 100k/phần chẳng có gì nhiều :(




Rồi, tiếp đến là mì Quảng bò - món thứ 2



Đúng điệu luôn nhé. Em ăn ở 1 quán nằm trên đường Bạch Đằng, hướng đi ra cầu Rồng. Nhìn từ quán có thể thấy cầu Rồng luôn ấy. Quán sạch sẽ, sang trọng.


Nước mì quảng rất ít, nhưng hài hòa. Miếng bò ngon, ăn một đũa rồi muốn gắp thêm đũa tiếp ăn cho lẹ. Vị không quá nhạt (như kiểu người Đà Nẵng hay ăn), cũng chẳng quá mặn và ngọt như trong miền Nam. Nói chung em ưng. Và dù cho hôm đó em bảo "trời đừng ăn mì Quảng nữa, 3 ngày ở Đà Nẵng đã ngán mì Quảng lắm rồi" (trước đó em đã ăn mì Quảng 2 lần). Nhưng lần thứ 3, là lần này, khiến em nhớ hoài ạ :D



Bonus thêm 1 số cảnh đẹp Đà Nẵng cho mọi người cùng thưởng thức nè:



Ở đây gần đường Bạch Đằng này




Cầu Rồng Đà Nẵng




Bãi biển Mỹ Khê nhìn từ ô cửa kính trong 1 chiều mưa :D


Mọi người xem và cho em ý kiến ạ. Thanks :D