Giây phút lần đầu nhìn thấy con trong nhiều bộ phim truyền hình rất cảm động.

Mẹ đang đau đớn sau sinh nở, vừa nhìn thấy con thì có cảm giác bao nhiêu đau đớn đều nhẹ như không. Bất chấp nỗi đau cơ thể vừa gánh chịu, người mẹ vươn tay về phía con, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Đó gọi là tình mẫu tử thiêng liêng.

Tuy nhiên thực tế cũng có những cảnh rất khác. Chẳng hạn mẹ …. không dám nhìn đứa bé. Thậm chí khi cô ấy phát hiện ra đứa bé đang đến gần mình, cô sợ tới mức dù đang đau cũng cố trốn tránh.

Ai cũng nói rằng bản năng làm mẹ đã chảy trong huyết quản. Phụ nữ thật tuyệt vời, họ sinh ra đã có sự thông minh của người mẹ từ trong xương tủy. Có thể khi còn trẻ và nữ tính họ không có nhận thức rõ ràng về điều này, nhưng khi đã sinh con và làm mẹ thì sự gắn bó và tình yêu dành cho con cái của họ sẽ tự nhiên được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, khác với trên phim ảnh, truyền hình, đứa trẻ sơ sinh không mập mạp mũm mĩm như mọi người tưởng tượng. Em bé khi mới sinh ra thực tế có nhiều nếp nhăn, và da đỏ ửng chứ không trắng mịn hồng hào. Nếu người lần đầu làm mẹ không chuẩn bị tinh thần đầy đủ, họ sẽ không tránh khỏi một chút sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy con mình.

Sau khi em bé vừa chào đời, y tá sẽ bế em bé và đến bên người mẹ, để họ có thể thiết lập và vun đắp mối quan hệ mẹ con càng sớm càng tốt, đây là một bước rất quan trọng.

hình ảnh

Ảnh Sina

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip khá buồn cười. Một người phụ nữ trẻ đã sinh em bé, khi y tá bế em bé cho cô ấy xem, người phụ nữ sợ hãi quay đầu đi.

Trong đoạn clip, y tá đang bế một đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị đưa cho mẹ nó. Đứa bé vẫn chưa được nhìn thấy người mẹ vĩ đại của mình. Em bé được bọc trong một chiếc chăn bông mềm mại, không khóc cũng không quậy phá, nhìn rất ngoan, mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn thế giới như tiểu thuyết này.

Đứa bé xinh đẹp đến nỗi ngay cả y tá cũng không khỏi khen ngợi: “Nhìn kìa, đứa bé mới đẹp làm sao!”

Tuy nhiên, khi cô y tá đặt em bé bên cạnh người mẹ, phản ứng của sản phụ thật bất ngờ. Cô ấy nhanh chóng quay đầu sang một bên và không thèm nhìn con mình một chút nào.

Y tá và người nhà đều sửng sốt, lúc này bố đứa trẻ vội vàng chạy tới, dịu dàng ôm lấy vợ ôn nhu: “Đừng sợ, đừng sợ, đây là con của chúng ta.”

Tuy nhiên, người mẹ vẫn không dám quay đầu lại nhìn đứa bé, ánh mắt sợ hãi né tránh. Y tá và người nhà nói với mẹ: "Đừng sợ, sợ cái gì? Đây là con của em mà!"

Thấy bộ dạng lo lắng của vợ, bố đưa tay vuốt má vợ, liên tục nói với cô: “Vợ đã vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, đừng lo lắng. Nhìn xem, đứa bé trông rất ưa nhìn, mắt to giống y hệt em kìa"

hình ảnh

Ảnh Sina

Nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, cô ấy có vẻ hơi sợ hãi. Sản phụ  vẫn còn trẻ, với mái tóc đen, khuôn mặt mịn màng và không có nếp nhăn. Có lẽ trong sâu thẳm, cô ấy vẫn là một đứa trẻ với trái tim thuần khiết và còn bỡ ngỡ với thiên chức làm mẹ. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhiên quá bất ngờ, mẹ chưa quen, cần thời gian điều chỉnh lại tâm trạng và tâm lý.

Về hành vi kỳ lạ của người phụ nữ trong đoạn clip, nhiều cư dân mạng cho biết: Thực ra không chỉ cô ấy mới có phản ứng như vậy mà rất nhiều người có cảm giác: Không thể tin được mình lại sinh ra một người nhỏ bé như thế. Đúng là điều kỳ diệu của cuộc sống, những đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé, tay chân nhỏ và cơ thể mềm mại đến mức nhiều cha mẹ cũng không dám bế con.

hình ảnh

Ảnh Sina

Một cư dân mạng thẳng thắn nói: "Tôi thực sự không có bất kỳ tình cảm nào với em bé ngay sau khi sinh, và điều đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên, sau vài ngày cho con ăn sữa, chăm sóc bé,, mẹ và em bé dần dần xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Mẹ sẽ ngày càng yêu con mình hơn."

Cũng có cư dân mạng cho rằng: Sản phụ sâu thẳm trong lòng vẫn là một đứa trẻ, điển hình là sự trưởng thành về thể chất nhưng tâm hồn còn non nớt!

Phản ánh chân thực của người mẹ này không ngờ lại nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng, mối quan hệ giữa mẹ và con cũng cần được tôi luyện về mặt tình cảm, người mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn khi mang thai 9 tháng 10 ngày. Khi đứa con vừa chào đời, cô thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu Tuy nhiên, mẹ và con được kết nối với nhau, khi em bé được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, tình mẫu tử lớn lao của người mẹ tự phát sinh, mẹ và con sẽ càng gắn bó với nhau hơn.