Mặc dù Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi, song khán giả vẫn không thể thông cảm với những phát ngôn "vạ miệng" của nàng hậu những ngày qua.

Những ngày qua, lùm xùm những phát ngôn "vạ miệng" của Miss World Vietnam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi đã khiến dân tình xôn xao bàn tán. Từ những chia sẻ về bạn trai cho đến so sánh bản thân với những bạn bè đồng trang lứa, người đẹp gốc Bình Định tự biến bản thân thành người "cao ngạo" làm khán giả cảm thấy khó chịu vì cô quá tự tin trong khi chỉ mới đăng quang hoa hậu chưa đầy 1 tuần. 

hình ảnh

Ý Nhi mới đăng quang 1 tuần nhưng đã khiến dân tình tẩy chay kịch liệt. (Ảnh: MWVN)

Sau loạt phát ngôn gây tranh cãi, Ý Nhi cũng lên livestream gửi lời xin lỗi tất cả mọi người vì những chia sẻ trong những ngày qua. Cô liên tục bật khóc nức nở mong khán giả tha thứ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nhóm anti-fan Ý Nhi đã có hơn 200.000 thành viên và con số này tiếp tục tăng. Nhiều người còn yêu cầu ban tổ chức nên tước vương miện hoa hậu của chân dài sinh năm 2002 vì "mắc bệnh ngôi sao", mới đăng quang nhưng đã có thái độ xem thường người khác dù chưa có bất kỳ cống hiến cụ thể nào cho cộng đồng. 

Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận khán giả còn để lại mong muốn phế truất, lên án về thái độ được cho là ngạo mạn của Ý Nhi tại trang chủ của Miss World. Có thể thấy, lời xin lỗi sau scandal lần này của mỹ nhân Bình Định e rằng không thể dễ dàng xoa dịu dư luận một cách dễ dàng. 

hình ảnh

Ý Nhi khóc nấc xin lỗi sau loạt phát ngôn "vạ miệng". (Ảnh: Chụp màn hình livestream)

Trong khi Ý Nhi đứng trước làn sóng tẩy chay của dư luận, mới đây, trên trang cá nhân, Huỳnh Như - em gái kế của nàng hậu đã có bài đăng dài mong muốn được khán giả chấp nhận lời xin lỗi của chị gái.

Huỳnh Như bày tỏ: "Chị của em! Đúng là em tự hào khi được là em của hoa hậu, nhưng trước đó em tự hào khi được là em của chị hơn. Chị của em hơn em 2 tuổi, nhưng chị luôn ý thức được mình là một người chị cả. Chị của em từ lúc chưa kiếm ra tiền cho đến lúc kiếm ra tiền, luôn luôn để dành tiền để Tết về mua quần áo mới cho các em. Chị của em chưa từng dám mua một món đồ đắt tiền cho mình, nhưng luôn cho các em những gì tốt nhất. Chị của em cao 1m75, em cao 1m62, nhưng chưa từng bắt em phải cao như chị, được như chị. Một ngày chị ngủ chưa được 8 tiếng nhưng lại không nỡ đánh thức các em vào mỗi sáng

hình ảnh

Em gái tân Miss World Vietnam tự hào về chị hai vì nàng hậu luôn lo cho các em. (Ảnh: FBNV)

Chị của em luôn ủng hộ em toả sáng trong chính cuộc đời của em, giấc mơ của em, bằng cách của em. Nhỏ giờ, em thích học Văn, chị thích học Toán. Nhiều lần chị cũng làm em buồn vì những câu nói gây hiểu nhầm, nhưng em biết chỉ là con người chị không giỏi diễn đạt, và chúng ta luôn kết thúc bằng lời xin lỗi ấp úng của chị. Em hiểu, phải chăng thứ chị muốn truyền đạt giống như câu nói 'Áp lực tạo nên kim cương' trong đêm chung kết, rằng mới hôm qua chị cũng là cô sinh viên 21 tuổi như bao người, vô tư và hồn nhiên nhưng hôm nay đã là hoa hậu vì vậy mà chị muốn nói đến mọi người rằng hãy bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Với tư cách một đứa em 19 năm lớn lên trong tình yêu thương của chị, em hy vọng mọi người có thể nhìn nhận chị như cách em nhìn nhận chị và em cũng hy vọng chị sẽ nhìn nhận lại mọi việc, ghi nhớ bài học này.

Với tư cách một đứa em từng giận dỗi chị, em hy vọng mọi người cũng có thể chấp nhận lời xin lỗi của chị. Trái tim em vỡ vụn thành từng mảnh khi đọc những lời ác ý về chị, xin mọi người một lần nhìn nhận chị của em như một con người bình thường có lúc thiếu sót, chứ không phải một hoa hậu hoàn hảo với 7 ngày đăng quang".

hình ảnh

Em gái Ý Nhi mong mọi người nhìn nhận chị gái mình như người bình thường có lúc sai sót. (Ảnh: MWVN)

Có lẽ sau những phát ngôn vạ miệng vừa qua, Ý Nhi đã rút ra được bài học để đời thấm thía. Hy vọng từ đây, nàng hậu sẽ cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói bởi khi đã trở thành người của công chúng, chắc chắn mọi thứ sẽ được chú ý nhiều hơn và cuộc sống cũng sẽ chẳng còn thoải mái như xưa nữa.