Đúng là khi khó khăn mới biết lòng dạ con người, tình cảm vợ chồng cũng thế. Thề hứa đủ đường nhưng phải trả qua sóng gió mới biết mặt nhau các chị ạ.
Vợ chồng em yêu 3 năm mới cưới, tình cảm vợ chồng rất mặn nồng khăng khít. Em làm kế toán kho trong một xí nghiệp dưới quê, chồng làm công nhân, lương tháng vợ chồng cộng lại được gần 20 triệu nhưng dưới có con nhỏ, trên có bố mẹ già. Tất cả từng ấy con người chỉ nhòm vào có ngần đó tiền nên cuộc sống cũng chẳng dư giả.
Được cái sống dưới quê, rau cỏ tự trồng, gà vịt tự nuôi không phải đi chợ mua như trên thành phố còn đỡ. Với lại may mắn con cái khỏe mạnh, vợ chồng không cũng không đau yếu gì, cứ thế bảo nhau làm ăn nên em không có gì phải kêu than, ngược lại rất mãn nguyện về cuộc sống ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tuy nhiên cách đây 2 năm tai họa bất ngờ ập tới đầu em, trong quá trình làm sổ sách em bị sai sót gây thâm hụt tài chính. Vì gia đình không lo được tiền đền, em đành phải ngồi tù 12 tháng. Ngày nhận án, em hoảng lắm, khóc cạn nước mặt, một phần vì sợ, phần nữa thương con, thằng bé mới 4 tuổi, tự nhiên lại không có mẹ ở bên chăm sóc. Lúc ấy chồng em động viên:
“Em chịu khổ một thời gian trong đó. Ở ngoài anh sẽ chăm con, thay em lo cho ông bà ngoại”.
Có chồng lo cho gia đình em cũng yên tâm phần nào. Khoảng 3 tháng đầu, cứ tới ngày người thân vào thăm là chồng em mang đồ ăn cho vợ, dặn dò cứ yên tâm ở nhà mọi thứ đều ổn.
Nhưng bước sang tháng thứ 4, anh ấy không lên thăm vợ nữa. Ở trong trại, em mong ngóng ngày đêm mà chẳng thấy chồng đâu, người nhà chồng cũng không có ai tới chỉ có mỗi bố mẹ đẻ em vào thăm con gái. Ban đầu em hỏi, bố mẹ còn quanh quẩn nói dối rằng chồng em bận lo đi làm xa trang trải cuộc sống. Được nửa năm, chồng em vào nhưng lại đưa cho em tờ đơn ly dị ký sẵn tên bảo:
“Tôi không thể sống với người vợ tù tội nên ly hôn đi, con tôi gửi về cho ông bà ngoại chăm. Tôi tìm được người mới phù hợp với mình rồi, sang tháng sẽ cưới. Đồ đạc, quần áo của cô tôi cũng đã đóng thùng chuyển sang ngoại. Sau này tại ngoại, cô cứ về thẳng đó không cần qua nhà tôi làm gì”.
Em suy sụp hoàn toàn trước những lời bạc tình bạc nghĩa của chồng. Thực sự là uất không thể khóc nổi, không thể rơi được nước mắt luôn ấy các chị ạ. Tất nhiên, hắn đã cạn tình thế em cũng chẳng níu kéo làm gì. Nhờ bố mẹ chăm sóc con, em cố cải tạo tốt được mãn hạn sớm 2 tháng. Chồng cũ với em giờ chỉ là quá khứ, hiện em không đi làm công ty mà kinh doanh online, hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Trộm vía mọi thứ đã ổn, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết