Thi thoảng lên mạng, thấy nhiều chị em chia sẻ về chuyện chi tiêu gia đình mỗi tháng mà tôi hoa mày chóng mặt. Có nhà ngốn hết vài chục triệu một tháng mới khiếp. Ấy vậy mà các chị em vẫn kêu la không đủ. Đọc mà tôi thấy đúng là các bà ấy sướng quá hóa rồ, còn vợ mình mới đúng là cao thủ tiết kiệm.

Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng nên thu nhập của cả 2 luôn cố định ở mức khoảng 25 triệu đồng/tháng. Vì vẫn là vợ chồng son chưa có con cái nên 3 năm nay vợ tôi chỉ tiêu có 5 triệu là đủ cho cả nhà. Mỗi tháng cô ấy tiết kiệm được 20 triệu. Số tiền tăng dần tính ra 3 năm qua vợ chồng tôi đã có cái sổ tiết kiệm 700 triệu 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Trước mắt tôi đang định dồn số tiền này để mua đất ở quê vứt đó tích cóp. Sau này đất được giá thì bán đi coi như là 1 phương thức đầu tư sinh lời thêm.

Có lẽ vì vợ chồng trẻ sống ung dung như vậy mà nhiều người cứ hỏi xin bí kíp chi tiêu nhưng nói thật chẳng có bí quyết nào hết. Nhà cửa ở đây chúng tôi may mắn đã có sẵn, vì thế chỉ cần mỗi tháng thực hiện theo đúng mục tiêu là được mọi người ạ.

Cụ thể mức chi tiêu mà tôi thấy vợ thường ghi chép với các khoản như sau:

- Chi tiêu tiền ăn: 100 ngàn đồng mỗi ngày x 30 ngày = 3 triệu đồng.

- Chi tiêu tiền xăng xe: 600 ngàn đồng/tháng.

 Tôi đi làm bằng tàu điện nên vé tháng hết có 200k/tháng. Còn vợ làm cách nhà 8km nên đi xe máy, vì thế tiền xăng chỉ hết khoảng 400 ngàn.

- Tiền điện thoại: 200 ngàn đồng/tháng (Để tiết kiệm, vợ chồng tôi thường nạp thời điểm có khuyến mãi. Ngoài ra, chúng tôi tận dụng zalo, facebook để gọi điện nhằm tiết kiệm 1 khoản chi phí. 

- Chi tiêu điện nước: 500 ngàn đồng/tháng

- Chi tiêu ma chay, cưới xin: 1 triệu đồng/tháng

Vào những tháng không có ma chay cưới hỏi, chúng tôi để tiền này tiêu lặt vặt như đi ăn uống với bạn bè hoặc mua sắm linh tinh. Hầu hết 3 năm qua do dịch Covid nên ít đám ma đám cưới, vì thế cũng có 1 khoản to đùng để tiêu thêm. 

Tổng chi tiêu 1 tháng hết khoảng 5,3 triệu đồng.

Tất nhiên để chi tiêu trong khoản này, vợ chồng trẻ nhà tôi hầu hết ăn tại nhà, không ăn uống bên ngoài. Hoặc mỗi khi ra ngoài ăn với đồng nghiệp hay bạn bè thì chủ yếu trên tinh thần “lệ quyên” nên cũng không tốn. Vợ tôi không dùng mỹ phẩm, hạn chế mua sắm, bản thân tôi lại không hút thuốc lá, uống rượu, trà, cà phê nên khoản lặt vặt cũng tiết kiệm được đáng kể.

Riêng tiền thưởng Tết của 2 vợ chồng mỗi năm cũng được khoảng 40 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi mang về quê biếu hết nội ngoại 2 bên gia đình.

Thấy vợ chồng tôi còn trẻ mà chi tiêu có kế hoạch như vậy ông bà rất yên tâm:

“Đấy nhìn vợ chồng thằng Minh cái Huệ mà học, lương lậu bình thường mà để ra ối tiền. Đúng là buôn bán tàu bè không bằng ăn dè hà tiện”.

Các chị em trong nhà đều phục vợ tôi sát đất, phong cho em là cao thủ chi tiêu nhưng vợ tôi bảo: 

“Em chẳng cao thủ thấp thủ gì đâu mà chỉ nghĩ làm thế nào hợp với nhu cầu của 2 vợ chồng. Chúng em cũng không phải tiết kiệm một cách keo kiệt mà muốn tích cóp 1 khoản để phòng biến cố hoặc sau này có con cái”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com