Mấy hôm trước vợ cũ mò đến nhà đòi thăm con nhưng tôi không cho cô ấy vào. 4 năm nay sau ly hôn, chẳng bao giờ cô ấy thèm đoái hoài gì đến con, cũng chẳng 1 lời thăm hỏi huống chi đến việc mua đồng quà tấm bánh cho nó. 

Van xin không được, cô ấy lại giở giọng trách cứ:

“Đến anh mà giờ cũng như nhiều gã đàn ông khác, cũng khinh tôi đã từng bỏ chồng bỏ con theo trai à?”.

“Cô có cuộc sống của cô, tôi có cuộc sống của tôi, giờ 2 chúng ta không có liên quan gì đến nhau. Cô về đi đừng có khuấy động cuộc sống của bố con tôi nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cô ấy đau khổ, nước mắt lưng tròng lủi thủi đi về. Tôi nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm. Trước vợ tôi đã có gia đình hạnh phúc mà chẳng biết giữ giờ thì phải sống 1 mình vì đến với người đàn ông nào cũng chẳng đâu vào đâu.

Sống với nhau 10 năm, vợ chồng tôi cũng có 1 công chúa xinh xắn, đáng yêu lắm. Do làm công trình nên hầu như tôi hay phải xa nhà, cứ 1-2 tháng mới về 1 lần. 

Xa nhà nhưng không ngày nào tôi không liên lạc với vợ con. Tháng nào tôi cũng gửi tiền nong đầy đủ cho vợ chi tiêu thoải mái. 2 năm sau cưới, tôi còn mua nhà chung cư cho mẹ con cô ấy ở để đỡ vất vả. Biết vợ chồng xa nhau cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi nên mỗi tháng về nhà, tôi thường xuyên đỡ đần vợ việc nhà.

Sau đó tôi vẫn thấy vợ có vẻ thay đổi, hay giận dỗi đến cả tháng không buồn nói chuyện với chồng. Tôi lén xem điện thoại của vợ thì tôi phát hiện cô ấy có người đàn ông khác. 2 người từng đi Phú Quốc du lịch riêng với nhau. Chính vợ cũng thú nhận có tình cảm với anh ta.

Dù khó chấp nhận nhưng vì con cái, bố mẹ 2 bên và vì bản thân vẫn còn tình cảm nên tôi vẫn quyết định tha thứ. Sau lần đó tôi không to tiếng hay xúc phạm mà tự thay đổi bản thân để bù đắp cho vợ. Thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, bất cần của cô ấy.

Rồi 1 đêm cô ấy quyết định bỏ chồng, bỏ con gái và đơn ly hôn đã ký để ra đi với người đàn ông khác. Em chỉ để lại mẩu giấy vẻn vẹn vài dòng:

“Em ra khỏi nhà này, bố con anh đừng tìm em làm gì cho mất công. Em xin lỗi vì đã phản bội anh”.

Từ đó cô ấy đi biệt tăm không hỏi han chồng con lấy 1 lời. Nghe người thân đằng ngoại nói cô ấy vào Sài Gòn sống và làm việc trong đó. Không vướng bận gì nên em hẹn hò với nhiều người đàn ông. Tuy nhiên họ chỉ cặp qua đường còn không người nào tính đến chuyện kết hôn cả vì họ đều bảo:

“Loại đàn bà bỏ chồng bỏ con theo trai thì nhân cách ở đâu. Chẳng thằng đàn ông nào ngu mà lấy về làm vợ chỉ chơi chán rồi bỏ thôi...”.

Cá nhân tôi tuy gà trống nuôi con nhưng không mấy có thành kiến với đàn bà bỏ chồng. Chỉ có điều đến con mình dứt ruột đẻ ra cũng bỏ được thì họ máu lạnh và bất cần quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com