Suốt 21 năm sống cùng vợ, có với nhau đến 7 đứa con, sự ra đi của vợ là nỗi đau về mặt tinh thần rất lớn đối với anh và các con

Ở độ tuổi 41, anh Hakimi Hamdan (người Malaysia) cũng không bao giờ có thể tin được rằng mình lại trở thành gà trống nuôi 7 đứa con khi mà vợ anh không may qua đời vì bị nhiễm nCoV khi mang thai ở tháng thứ 7. 

Trước đó, anh Hamdan nhận thấy vợ mình là Hasmira Hussain (38 tuổi) xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài và mất khứu giác, tuy nhiên anh lại không bao giờ nghĩ rằng vợ bị nhiễm nCoV. Đến ngày 4/8, sức khỏe vợ anh ngày càng xấu đi nên Hamdan đã quyết định đưa vợ đến viện và nhận kết quả dương tính với nCoV ngay sau khi xét nghiệm.

Ngày 7/8, vợ anh được các bác sỹ thông báo là phải đặt máy thở do bệnh tình trở nặng, sau đó người vợ đã được thực hiện cuộc gọi video với chồng và con. Anh Hamdan chia sẻ: “Tôi nhớ những kỷ niệm với vợ khi gọi điện video lần cuối trước khi cô ấy nhắm mắt, vợ đã dặn tôi phải cố gắng chăm sóc những đứa con còn lại thật tốt”. Sau đó vào ngày 8/8, các bác sỹ đã tiến hành sử dụng phương pháp mổ lấy em bé trong bụng ra ngoài để giảm sức ép cho người mẹ. Mặc dù đứa trẻ được sinh non nhưng bác sỹ cho biết tình trạng sức khỏe của em bé ổn định, đây có thể là điều hạnh phúc nhất đối với gia đình Hamdan ngay lúc này.

hình ảnh

Nguồn hình: bharian

Đến ngày 9/8, anh Hamdan cùng 5 trong 6 đứa con còn lại cũng có kết quả dương tính với nCoV. Ngày 20/8, bác sỹ bệnh viện thông báo vợ anh đã không qua khỏi do những biến chứng do virus nCoV gây ra. Điều đau lòng nhất lúc này là người mẹ vẫn chưa một lần được nhìn thấy đứa con của mình sinh ra.

Hamdan cho biết suốt 21 năm sống cùng vợ, có với nhau đến 7 đứa con. Sự ra đi này này là nỗi đau về mặt tinh thần rất lớn đối với anh và các con. “Trước giờ mọi việc chăm sóc con cái đều do vợ tôi quán xuyến, giờ không còn vợ nữa, tôi cũng rất vụng về trong cách chăm con, rất may những đứa trẻ cũng rất hiểu chuyện nên đã phụ giúp tôi rất nhiều”.

hình ảnh

Nguồn hình: bharian

Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình anh, hơn 10 người đã tìm đến với mong muốn nhận nuôi đứa con sơ sinh của vợ chồng anh Hamdan. Tuy nhiên anh Hamdan chia sẻ rằng: “Với tôi thì đứa con út chính là món quà cuối cùng mà vợ để lại nên dù có khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ cố gắng để chăm sóc con theo cách tốt nhất”.

Anh Hamdan cho biết thêm rằng mặc dù đứa con út của anh sinh non nhưng sức khỏe hiện tại đã ổn đinh. Anh dự định đặt tên cho con là Nurhasmeyra, một sự kết hợp với tên của người vợ quá cố để tưởng nhớ vợ mình.

Mỗi ngày trôi qua, trên thế giới lại có thêm những em nhỏ mồ côi cha, mồ côi mẹ. Nhiều trường hợp còn mất cả cha lẫn mẹ. Làn sóng Covid kéo qua đã gần 2 năm trời đằng đẵng với bao đau thương bỏ lại. Không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, nhiều em nhỏ ở độ tuổi cái ăn còn lo chưa tới cũng đang phải trải qua những ngày tháng nghiệt ngã nhất trong cơn dịch giã. Giờ đây, bên nhau, cũng đã trở thành niềm ao ước xa xỉ. Cầu mong thế giới một ngày không xa sẽ trở lại thời kỳ bình thường mới để được nghe tiếng nói cười trẻ thơ rộn ràng khắp các con ngõ xa gần.