Chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi nhưng tôi cảm thấy mất niềm tin vào vợ quá. Tất cả chỉ vì tôi phát hiện cô ấy lén lút đưa Tết nhà ngoại tận 20 triệu trong khi Tết nhà nội năm nào cũng đóng đinh 10 triệu thôi ấy mọi người ạ.
Chúng tôi cưới nhau năm nay mới là năm thứ 2. Điều này cũng đồng nghĩa Tết 2023 này là Tết thứ 2 của vợ ở quê chồng. Do sau cưới, hai đứa sống trên thành phố, vì nội ngoại 2 bên kinh tế chỉ trung bình nên cả 2 xác định tự lập là chính.
Ảnh minh họa internet.
Vợ chồng đều là dân công sở nên thu nhập của cả 2 gộp lại mỗi tháng chỉ 23 triệu. Đã vậy 2 đứa lại thuê nhà và có con nhỏ chưa đầy năm nên cũng đủ chi tiêu trang trải. Tuy vậy mỗi Tết về, tôi cũng toàn bảo vợ:
“Vợ xem Tết nhất biếu nội ngoại thế nào. Theo anh thì cứ biếu Tết mỗi bà 1 giỏ quà rồi đưa cho ông bà nội ngoại mỗi nhà 10 triệu”.
Năm đầu tiên chồng đề xuất thế, vợ bảo luôn:
“Anh cứ mang giỏ quà về và đưa 10 triệu Tết cho ông bà nội mua sắm đi. Còn nhà ngoại chắc không cần đâu, em mang giỏ quà với mua cành đào đẹp về là được”.
Thấy đi Tết nhà ngoại như vậy đơn giản quá, tôi kêu lên:
“Ít nhiều phải biếu ông bà ngoại 1 chút chứ, ai lại về Tết tay không thế”.
Nhưng cô ấy cứ bảo:
“Ông bà tuy nghèo nhưng lo Tết nhất được. Năm nào Tết ông bà chả có ruộng quất với đàn gà cả trăm con bán đi nên cũng rủng rỉnh tiền tiêu Tết”.
Thấy vợ nói thế tôi cũng không ý kiến thêm gì. Ngày mùng 2 về Tết ngoại, tôi vẫn mừng tuổi đầy đủ cho bố mẹ cũng như các em vợ. Cả nhà mọi người đều rất vui.
Tết năm nay tôi bàn với vợ về mua sắm Tết cho 2 bên. Vợ tôi vẫn giọng điệu cũ:
“Năm nay dịch giã thế này, nhà ít khách khứa đến nên bánh kẹo em cũng hạn chế mua về ngoại. Em chỉ mang giỏ quà với cành đào về là được”.
Tôi gạt đi bảo:
“Dịch dã như này, ruộng quất và gà của ông bà ngoại sẽ mất giá lắm. Xem như nào biếu ông bà thêm cho thoải mái sắm Tết”.
Vợ chẳng nói gì cả nên tôi cứ nghĩ chắc cô ấy không biếu xén gì thêm đâu.
27 Tết được nghỉ làm nên vợ chồng tôi tranh thủ về nhà ngoại đưa Tết và ngủ ở đó 1 tối. Ăn uống xong ngồi nói chuyện 1 lúc, cả nhà hò nhau đi ngủ. Về phòng nằm mãi vẫn chưa thấy vợ về giường nên tôi cầm ly đi lấy nước uống với cả xem cô ấy đâu để giục về ngủ sớm mai còn về nhà.
Nào ngờ vừa ra đến hành lang, tôi đã thấy vợ lấy từ trong túi ra 1 tập tiền dày cộp dấm dúi đưa cho bà ngoại. Thấy nhiều quá nên bà ngoại nhất định không cầm nên cô ấy bảo:
“Tết Covid năm nay dù nhiều gia đình bị ảnh hưởng nhưng vợ chồng con đi làm công ăn lương lương thưởng vẫn đều đặn. Con chỉ có 20 triệu bằng năm ngoái thôi, mẹ cứ cầm lấy tiêu pha thêm”.
Ngầm hiểu ra vấn đề mà tôi choáng quá. Thì ra trước mặt chồng, vợ cứ giả bộ không cần biếu Tết nhà ngoại, 2 năm nay chỉ vác cành đào và bánh kẹo về. Nhưng sau lưng lại lén lút đưa gấp đôi nhà nội. Chẳng phải số tiền này đã đội lên cả chục triệu đồng sao?
Ban đầu tôi định không làm to chuyện, chỉ bản thân biết thế là được. Nhưng sau đó, nghĩ vợ chồng phải thẳng thắn với nhau nên tôi kể lại mọi chuyện nhìn thấy hôm về ngoại thì vợ đỏ bừng mặt nhận. Em cũng lúng túng giải thích:
“Năm nay dịch nên cả vườn quất của ông bà không bán được. Gà thì gần Tết lăn ra chết hết anh ạ. Nghĩ thương bố mẹ quá, làm cả năm trông vào vài ngày cận Tết mà bị thế nên em biếu nhiều 1 chút”.
Thật sự tôi không giận vì vợ biếu tiền nhà ngoại gấp đôi nhà nội mà giận vì thái độ không thật thà khi giấu giếm chồng chuyện tiền nong như vậy. Thứ 2 tôi đã bảo biếu ông bà ngoại nhưng cô ấy cứ liên tục kêu không cần. Càng nghĩ mà càng mất niềm tin vào vợ không để đâu cho hết.
Ảnh minh họa internet