Tết ngày xưa, nhà tôi thường treo bức tranh “vinh hoa” “phú quý”. Hai bức tranh ấy được treo ở cột gỗ trong nhà, màu sắc trong tranh nghe đâu nghệ nhân làng Hồ pha chế toàn bằng màu của chất liệu thiên nhiên, nước thấm vào không bao giờ nhoè màu mới kỳ lạ chứ. Vẻ đẹp toát lên nét tinh tế làm cho tranh Tết đẹp hơn hẳn so với những dòng tranh khác. Đường nét trong tranh mang dáng vẻ niềm khao khát vươn lên trong cuộc sống, cầu may cho gia đình có cuộc sống giàu sang. “Vinh hoa” – “Phú quý” là ước mơ bao đời nay của người dân lao động.  Hai cây mía Kim Tân bóc sạch vỏ ngoài và chặt chừa lại ngọn mía dựa hai bên gốc cột sát bàn thờ dùng để nguyện cầu một năm mới với sự ngọt ngào, may mắn. Mía còn thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, sự rắn chắc. Thế nên nó còn gửi gắm ước nguyện được vươn cao đến sự thành công và mong cầu sức khỏe. 

Tết nay, nhà tôi không còn treo tranh ấy nữa nhưng những thứ trang trí trong nhà mang vẻ đẹp phù hợp với thời đại trông cũng đẹp và ấn tượng. Những bức tranh thêu, tranh đá cũng nói lên được sự sung túc. Mỗi bức tranh trong nhà tôi làm cho cuộc sống gia đình thêm ấm cúng, hạnh phúc hơn nhiều.

hình ảnh

Dịch covid-19 chưa qua nhưng nhìn các con mạnh khỏe, tôi càng trân quý biết nhường nào. Cứ mong ai cũng được bình an để ngày tết thêm vui bội phần. Cầu mong cho nhà nhà hạnh phúc, bình yên, gặp nhiều điều may mắn mỗi sáng mai khi thức dậy đón bình minh và khí trời mát mẻ.

hình ảnh

Ôi! Mùa xuân này, đất nước cùng mọi nhà khắp nơi hát khúc khải hoàn với bao niềm vui và niềm tin mới. Cung chúc tân xuân!

Phùng Văn Định