“Yêu nhanh cưới vội” nhưng cặp đôi chồng Mỹ - vợ Việt vẫn có cái kết hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ao ước.

hình ảnh

(Ảnh: ttvn.toquoc.vn)

Đôi khi có những cuộc gặp gỡ, có những ánh mắt nhìn, có những vương vấn cảm xúc mà chẳng bao giờ ta có thể lý giải nổi. Như câu chuyện tình lãng mạn của chị Trâm Lê (34 tuổi, đang sinh sống ở Texas, Mỹ) và ông xã là anh Edgar (43 tuổi, người Mỹ, giáo viên tiểu học) mà tôi có dịp đọc được trên trang ttvn.toquoc.vn dưới đây cũng vậy chị em ạ! Nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của chị Trâm ở hiện tại mới thấy, nhân duyên quả là một điều diệu kỳ.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi ấy chị Trâm chỉ là một cô du học sinh, còn anh Edgar lúc đó đang làm trong ngành dầu khí. Chị kể lại rằng trong một lần ra ngoài có việc gấp không trang điểm, đầu xù tóc rối, đeo mắt kính, lúc ngang quán cà phê thì có một chàng Tây (chính là anh Edgar) thốt lên "Anh thích sự đơn giản của em". Nghĩ người ta chỉ ghẹo một câu thôi nên chị không để ý, quay mặt đi luôn. Ngay lúc đó, có một người bạn chung của chị và chàng Tây kia nói tiếng Việt và nói hộ là anh Tây thích chị và muốn xin số phone để làm quen.

Được biết sau khi trúng "tiếng sét ái tình" cô du học sinh Việt, chàng trai Mỹ đã quyết tâm chinh phục nàng bằng cách ngày nào cũng nhắn tin rủ đi chơi. Chị Trâm thì lại không ấn tượng mấy với đối phương. Chị giải thích là: "Anh ấy không đúng gu của mình. Ông xã là người chạy xe mô tô phân phối lớn, ăn mặc bụi bặm còn mình thì nhẹ nhàng, không thích người như vậy. Chưa kể anh ấy còn ngồi trước cửa quán cà phê chọc ghẹo mình". Dù không cùng gu nhưng sự chân thành của anh Edgar đã khiến chị dần có tình cảm. 

Chàng trai Mỹ say mê nữ du học sinh Việt, 4 tháng cưới, vợ sinh nghỉ việc dầu khí làm thầy giáo - Hình 1(Ảnh: ttvn.toquoc.vn)

Được biết chỉ sau 10 ngày hẹn hò, anh Edgar đã cầu hôn chị Trâm, đúng vào dịp chị chuẩn bị về Việt Nam thăm gia đình. Rồi tròn 4 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám cưới. Chị Trâm bộc bạch về chuyện yêu nhanh - cưới thần tốc của mình rằng: "Anh vô cùng yêu thương, chiều chuộng mình. Khi biết tin vợ mang thai em bé đầu lòng, anh đã nghỉ việc dầu khí về làm thầy giáo. Mặc dù công việc mới mang lại thu nhập thấp hơn một nửa công việc cũ nhưng anh chàng luôn có thời gian bên cạnh chăm sóc vợ con. Giờ thì hai vợ chồng đã kết hôn được 7 năm và có 2 bé gái vô cùng đáng yêu".

Những chuyện tình xuyên biên giới của các cặp đôi bao giờ cũng khiến người ta phải xuýt xoa, ngưỡng mộ, chị em nhỉ? Như câu chuyện tình yêu của chị Trâm Lê và chồng Mỹ ở trên cũng làm cho nhiều cô gái mơ mộng, ước ao về một chuyện tình đẹp của những người khác quốc tịch. Trong xã hội hiện đại tất bật, người ta cố gắng tối giản mọi thứ để tiết kiệm thời gian, đến cả tình yêu đôi lúc cũng vội vã. Tuy nhiên, chị em thấy đó, cái gì nhanh đều không hẳn là không tốt, không hẳn mọi đám cưới bắt nguồn từ những cuộc tình vội vã đều kết thúc bằng cuộc gặp tại tòa án.

Bởi hôn nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan trọng nhất vẫn là sự bao dung, đồng điệu về mặt tâm hồn của hai vợ chồng.