Chắc giờ bảo mẫu cũng phải có bằng tiếng Anh quốc tế mới vừa, nhưng quan trọng là có thuê nổi người ta không mà đòi hỏi tiếng Anh tiếng em đồ.

Giờ có một số vợ chồng trẻ coi phim nhiều quá hay sao mà bị nhiễm cái nết “thượng đẳng” hơi kỳ. Đôi lúc quên mất bản thân mình đang ở đâu, cứ nghĩ mình vung được tí tiền ra là đòi hỏi người khác phải làm theo mình. Như chuyện tuyển bảo mẫu đi, cũng lắm yêu cầu nhiêu khê.

Tiền thì chỉ đủ thuê bảo mẫu ở mức bình dân thôi, gặp được bảo mẫu có tâm, thật thà là mừng lắm rồi. Nhưng đằng này, người ta làm tốt việc bảo mẫu còn đi soi mói tiếng Anh không chuẩn giọng bản xứ. Còn bắt bảo mẫu nên đi học tiếng Anh lại.

Rồi tiền đi học ai lo, học về xong có tăng lương không thì chẳng nghe nói. Chán chị chủ này ghê, em xem được bài đăng mà thấy thương cô bảo mẫu. Chị yêu cầu cao mà ngại bỏ nhiều tiền thì thôi chị tự giữ con chị đi. Tự nói tiếng Anh với con cho nó thật chuẩn. Để bảo mẫu chuyển sang nhà khác lành tính hơn cho nhẹ nhõm đầu óc.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zh

Bây giờ đời sống nâng cao chất lượng lắm rồi mọi người. Kinh tế khá một chút là có thể chi tiền thuê bảo mẫu. Nhà cửa, cơm nước, con cái đã có bảo mẫu lo hết. Từ đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cha mẹ cứ như vợ chồng son, đi làm xong về tận hưởng cuộc sống, kể cũng hay.

Nhưng hay nhiều có khi hóa dở, đôi khi bỏ tiền ra để mua sự thoải mái cho bản thân mà vô tình nâng giá trị đồng tiền lên cao hơn cả con người. Bỏ tiền ra thuê bảo mẫu mà nghĩ muốn nói sao thì nói, đòi gì phải làm nấy. Quên mất, bảo mẫu được thuê thì người ta bỏ sức ra làm, chứ họ không bán tự tôn đi.

Do đó, dù mình bỏ tiền ra thuê cũng không thể tùy tiện xem thường, thiếu tôn trọng bảo mẫu. Với lại, cũng phải xem cái tầm mình đến đâu. Bỏ tiền ra thuê dịch vụ bảo mẫu bình dân nhưng đòi hỏi được phục vụ kiểu cao cấp thì không có đâu.

Mấy dạng bảo mẫu cao cấp biết đủ thứ tiếng, kiến thức uyên bác, chuyên môn đầy đủ về nuôi dạy trẻ thì ngàn đô chưa chắc mời được. Còn nếu chỉ đủ sức thuê bảo mẫu bình thường thôi thì bớt đòi hỏi kẻo tự làm mình kém sang.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: toutiao

Mới đây em tình cờ xem được chia sẻ từ một người mẹ HongKong lên mạng than thở về cô bảo mẫu. Chị chỉ trích cái cô đó phát âm tiếng Anh không chuẩn. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nói tiếng Anh của các con chị. Chị nghiêm túc yêu cầu người bảo mẫu này phải đi học nói sao cho ra giọng chuẩn tiếng Anh.

Nói về cô bảo mẫu này thì cô ấy là người nước ngoài đến HongKong tìm việc làm. Trình tiếng Anh thì chỉ ở mức giao tiếp được, tất nhiên sẽ không chuẩn giọng bản xứ, nhưng giao tiếp cơ bản thì được.

Gặp trúng ngay chị chủ có yêu cầu cao, bắt phải nói tiếng Anh đúng chuẩn giọng bản xứ mới chịu. Nhiều lần chị bảo cô bảo mẫu phải bật google lên, mở loa lên nghe người ta nói chuyện rồi học theo. Nhưng từ đó đến nay vẫn không hề tiến bộ.

Người bảo mẫu cũng nói ở quê hương cô ấy vẫn luôn nói tiếng Anh thế này, nhất thời khó sửa ngay được. Quá bất mãn và bất lực, người mẹ yêu cầu cô bảo mẫu phải đi học tiếng Anh ngay. Vì chị lo lắng ảnh hưởng đến mấy đứa con chị, lỡ học nói ngọng líu ngọng lô y như bảo mẫu thì làm sao.

Chưa hết, chị còn đem hết nỗi ấm ức của mình với chị bảo mẫu đăng lên mạng kể khổ, đồng thời nhờ người giới thiệu cho bảo mẫu khác. Cứ ngỡ đăng lên để có được sự đồng tình của cư dân mạng, ai mà ngờ nhận lại toàn chỉ trích.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: yangfanss

Họ nói thẳng chị yêu cầu quá cao với một người bảo mẫu bình thường. Nếu chị muốn, chị có thể thuê gia sư rèn tiếng Anh cho con chị. Một số người cũng cho biết nhà họ thuê người giúp việc nước ngoài, cũng nói tiếng Anh không chuẩn. Đó là điều bình thường thôi và khuyên chị bớt đòi hỏi, bớt kén chọn dùm.

Cũng có người hỏi khéo chị là đòi tuyển bảo mẫu yêu cầu cao vậy rồi có tiền trả người ta không. Thật, chị này tuyển bảo mẫu mà em tưởng chị ấy tuyển cô giáo dạy tiếng Anh cho con không đó. Nên nhớ, tiền nào của đó chị ơi, bảo mẫu bình dân chứ có phải bảo mẫu cấp cao đâu mà đòi hỏi tiếng Anh chuẩn giọng.

Mà nếu là bảo mẫu cấp cao, họ nói tiếng Anh giọng chuẩn, liệu họ có chấp nhận làm bảo mẫu kiêm luôn dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chị luôn không? Nếu họ làm hết tất cả các việc trong nhà, với tri thức cao của họ, chị có trả nổi tiền không?

Cái quá đáng nữa của chị là đổ lỗi cho cô bảo mẫu việc con cái của chị có thể phát âm tiếng Anh sai. Việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái đâu phải trách nhiệm cô bảo mẫu nếu ngay từ đầu JD của chị không bao gồm việc kiêm nhiệm vai trò giáo viên tiếng Anh.

Chuyện này cũng gần giống với việc đưa con đi mẫu giáo, trẻ phạm lỗi là lập tức đổ hết cho cô giáo. Có thuê bảo mẫu hay gửi con đi mầm non thì phụ huynh cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm dạy con lên cô giáo hay bảo mẫu được. Con là con của mình, là mẹ thì phải dạy con chứ sao giao phó hoàn toàn cho người khác rồi có gì lại đổ thừa. Chán hết sức.