Bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai duy nhất trong nhà, vì thế suốt từ tấm bé tôi được họ nuôi dưỡng và bao bọc kỹ lắm. Tất nhiên nhà con 1 được chiều chuộng nên tôi hay ỷ lại rồi theo đám bạn chơi bời.
Ban đầu dù hư hỏng nhưng mỗi khi về nhà tôi vẫn thể hiện là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo nên ông bà vẫn tin tưởng. Khi nghe hàng xóm, người thân nói nhìn thấy tôi chơi cờ bạc thua, ông bà bênh chằm chặp:
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Chắc bà nhầm với ai rồi, thằng Lương nhà tôi ngoan lắm, đi làm cả ngày bận thế thì chơi bời vào lúc nào”.
Tận tới khi tôi nợ đầm đìa liên tiếp các chủ nợ tìm về tận nhà đòi thì bố mẹ mới ngã ngửa. Sợ con bị đánh đập, họ phải vét hết tiết kiệm để trả. Thấy ông bà khốn khổ vì mình, tôi cũng động lòng quyết tu tâm tính rồi lập gia đình.
Từ ngày con trai lấy vợ, thấy 2 đứa tu chí làm ăn nên ông bà hứa:
“Thằng Lương cứ chịu khó thì ít nữa bố mẹ cho thừa kế cái nhà 150m2 này vừa ở vừa hương khói tổ tiên”.
Ông bà nói ráo vậy suốt 5 năm nay với cả họ nhà tôi mà có cho đâu. Trên danh nghĩa lúc nào họ cũng bảo “nhà đó là của thằng Lương” nhưng tôi có tiếng mà không có miếng.
“Bố mẹ cho thì cho đứng tên sổ đỏ luôn đi, cho mồm thế thì nói làm gì”.
“Chúng tao chả dại nhỡ có ngày bị đuổi ra đường đứng à. Khi nào gần chết mới di chúc”, bố tôi bảo.
Năm rồi tôi bị thua cờ bạc cả tỉ không có cửa để xoay. Tôi muốn ông bà bán 30m2 đất đi để trả nợ rồi có tí vốn làm ăn. Vậy mà nịnh ngọt nhạt thế nào họ cũng không chịu vì thế tôi đâm đơn kiện ông bà.
Khi thấy con bảo kiện, bố tôi cầm cái đòn gánh xông vào vụt tôi lia lịa:
“Cái thằng bất hiếu này, sao mày lại tệ hại đến thế chứ? Biết thế lúc mới sinh ra tao bóp chết rồi”.
Bị đánh đau nên tôi kháng cự, vô tình lấy tay đẩy bố ngã trúng bậc cầu thang. Mẹ tôi lao vào ôm bố rồi lên cơn đau tim. 2 ông bà lần lượt ra đi cách nhau 1 tháng.
Từ ngày bố mẹ mất, tôi mới thật sự ân hận. Giờ xét theo luật cả căn nhà và mảnh đất này đều thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng gia đình tôi đã tan nát hết. Nhìn lên bàn thờ bố mẹ mà đau lòng quá, tôi đúng là đứa con bất hiếu.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com