Tôi năm nay 57 tuổi và cũng là một bà mẹ chồng được 3-4 năm nay. Nhà tôi có 2 con dâu nhưng 2 đứa tính cách khác hẳn nhau mọi người ạ. Nếu như con dâu thứ nhất của tôi rất tự lập thì con dâu thứ 2 lại luôn dựa dẫm ỷ lại.

2 con trai nhà tôi đều đã lấy vợ và có con nhỏ. Sau khi lo đám cưới cho chúng xong, vợ chồng tôi cũng cố gắng xây cho 2 con trai mỗi đứa 1 căn nhà 2 tầng ở ngay bên cạnh nhà mình để các con ở riêng cho thoải mái, đỡ va chạm. Hơn nữa, thành thật mà nói, tôi cũng không thích ở cùng con dâu. Vì sống một nhà 2-3 thế hệ chắc chắn sẽ nảy sinh ra mẫu thuẫn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ, đến mẹ đẻ sống cùng con gái mà còn có thể xảy ra mâu thuẫn được huống chi là con dâu sống với mẹ chồng nên cứ ở riêng nhà, riêng ngõ ngay từ đầu sẽ tốt nhất. Ấy vậy mà tôi và ông nhà vẫn bị các con cháu làm phiền.

Hàng ngày ông nhà tôi đi làm bảo vệ cho một spa ở gần nhà còn tôi thì ở nhà bán rau củ quả. Tuy chỉ phục vụ cho những hộ quanh đó nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Vì thế vợ chồng già nhà tôi chưa phải phiền lụy đến con nào cả. Ngay cả khi các con biếu tiền vào ngày lễ, tết tôi cũng không lấy vì vẫn có thể lo được. Hơn nữa, các con còn trẻ, lại có con nhỏ nên tôi muốn chúng để dành đó mà lo cho con cái của mình hoặc tiết kiệm mà đầu tư.

Vợ chồng con trai lớn nhà tôi rất tự lập mọi việc về công việc, con cái. Khi các cháu còn nhỏ, chúng biết ông bà bận nên cũng không nhờ phải chăm nom mà đi gửi trẻ. Chỉ đến chiều tối thì tôi dành thời gian đi đón các cháu về và trông coi chúng 1 lúc buổi chiều tối đợi các con về. Nhưng đấy là con trai cả nhà tôi thì vậy. 

Con trai thứ nhà tôi lại khác. Chẳng hiểu các con sắp xếp việc và sinh con như nào mà cả 2 đứa con sinh ra đều phải nhờ cậy ông bà nội chăm cho. Cũng may 2 đứa con nhà dâu thứ thuộc dạng dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ, chẳng mấy khi khóc quấy nên tôi còn trông được. Thấy bà ở nhà sạch sẽ, gọn gàng nên dâu thứ càng yên tâm. Nó lúc nào cũng có suy nghĩ:

 “Con của con cũng là cháu bà, bà cũng thương và lo cho nó lắm còn gì. Cháu bà nội, tội bà nội là thế mà mẹ”.

Thương con thương cháu nên tôi dù bận cũng cố gắng trông cháu hộ 2 con. Song có lẽ vì thế mà dâu thứ càng ỷ lại. Thậm chí 2 ngày cuối tuần con cũng đẩy 2 cháu sang bà nội còn ở nhà nằm khểnh lướt điện thoại.

Nhiều lần tôi chạy sang bảo:

“Bà trông cháu cho cả tuần, ngày cuối tuần cũng vẫn không tha, phải để cho ông bà có ngày nghỉ chứ”. 

Lúc ấy con dâu tôi mới lùa con về để cho tôi có ngày cuối tuần bình yên. Nhưng nói xong, đâu lại vào đấy, tính cách cấm có thay đổi. 

Thật sự tôi không thích cái kiểu đẻ con ra rồi bắt ông bà chăm nuôi cho. Nói ra thì dâu lại bảo ông bà nội ích kỷ. Nhưng nếu không nuôi được thì đẻ con ra làm gì?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet