Gửi cục cưng của mẹ,
Mang thai con mẹ vui lắm, nhưng rồi mẹ cũng phải chịu rất nhiều áp lực, khiến mẹ nhiều đêm ngủ không được, cứ nghĩ đến lời nói không hay của người khác là rơi nước mắt.
Trước khi có con mẹ đã là một người phụ nữ có dáng người khá gầy, không phải mẹ giảm cân giữ dáng mà là do cơ địa của mẹ khó hấp thu dinh dưỡng, ăn nhiều nhưng vào người lại chẳng bao nhiêu. Sau khi có con mẹ vẫn như vậy, dù mẹ đã cố gắng ăn đầy đủ nhưng người mẹ lại không tròn ra chút nào. Mẹ chỉ tăng thêm 3 kg. Mang thai hơn 6 tháng nhưng bụng mẹ chỉ bằng bụng 3-4 tháng của mẹ bầu khác. Đi khám thai thì bác sĩ vẫn bảo con phát triển khỏe mạnh bình thường nhưng có nhiều người lại không chịu hiểu cho mẹ. Người ta quở mẹ chỉ biết lo cho vóc dáng của mình mà để con phải đói, quở mẹ là người mẹ ích kỷ không biết tốt cho con.
Mẹ buồn lắm con ơi! Dù mẹ biết người ta nói không đúng vì người ta không hiểu mẹ, mẹ không cần phải buồn nhưng khi mang thai mẹ lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Lúc nào trong đầu mẹ cũng vang lên những lời nói không hay đó. Nhưng may mắn gia đình mình là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, ba con còn hay làm trò để chọc mẹ vui.
Bây giờ thì con đã chào đời, giống như muốn giúp mẹ chứng minh cho người ta thấy rằng người ta đã quở sai mẹ nên con không những không ốm yếu mà còn trộm vía sổ sữa đáng yêu!