Nghĩ mà thấy mình bị hớ mọi người ạ. Chỉ vì tin tưởng anh em, bạn bè nên tôi mất trắng, tiền chẳng giữ được xu nào lại còn bị vợ cằn nhằn suốt.

Tôi cưới vợ được gần chục năm rồi, giờ cũng có 1 gái, 1 trai. Nhà vợ tôi thì ở gần đây nhưng ông bà không giàu có lắm nên không nhờ vả được gì hết. Nhà tôi có 2 anh em trai, lúc ra ở riêng ông bà chia đất rất đều nhau, ông bà ở với chú út.

Bố mẹ tôi cũng để lại cho 2 vợ chồng thêm một miếng đất con con. Không ngờ đất lên giá đúng chỗ đó người ta mở đường đi qua nên đương nhiên thành mặt đường.

Lúc trước tôi gào khản cổ bán có 800 triệu chả có có ma nào ngó. Thế nhưng năm ngoái vừa mở đường xong hét hơn 2 tỷ có người trả liền. Đúng lúc bán được đất thì ông già vợ phá căn nhà cấp bốn lụp xụp xây để mới cho cậu út lấy vợ. Chỉ sợ ông ngoại sang vay tiền nên tôi tẩu tán hết 2 tỷ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

 1 tỷ thì tôi gửi bố mẹ đẻ giữ hộ, số còn lại cho thằng bạn vay nặng lãi để kinh doanh. Nó bảo:

“Tao đang cần góp vốn làm ăn, sau này mà trúng quả sẽ trả gấp đôi gấp 3”.

Nghĩ anh em bạn bè cần nhau lúc khó khăn nên tôi cho bạn vay ngay cũng là để ông già vợ đỡ nhòm ngó. Đúng như tôi đoán, lúc đổ mái tầng 3 hết tiền ông ấy sang hỏi.:

“Cho bố giật tạm trước, có miếng đất đầm người ta ép giá trả rẻ quá chưa muốn bán. Sang năm được giá bố bán để trả anh chị”.

Tôi bảo luôn:

“Con đem đi làm ăn hết rồi, ông hỏi muộn quá”.

Thế nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình dại. Số tiền 1 tỷ tôi đưa ông bà nội cũng cho chú út đầu tư chứng khoán, giờ thua sạch. Chú ấy còn đang chán đời, nghĩ quẩn. Giờ bố mẹ tôi đang lo sốt vó.

“Thôi con nói một câu là cho luôn em nó số tiền đó đi chứ giờ mà đòi lại thì nó nhảy lầu luôn đấy”.

Thế là tôi đành phải ngậm ngùi cho coi như mình thua lỗ. Đến thằng bạn thân của tôi thì trả được mấy lần lãi nhưng sau đó nó bị bắt vì tội buôn hàng cấm xử tận 20 năm. Xong đời tôi rồi coi như mất trắng 2 tỷ chứ còn đâu nữa.

Trong khi đó ông bà ngoại san đất đầm chia ra bán, thu về mấy tỷ liền. Túng quẫn quá tôi xui vợ:

“Em về bên ông ngoại xin 1 tỷ để vợ chồng mình làm ăn, giờ ông đầy tiền rồi”.

Cô ấy ngúng nguẩy:

“Anh không thấy xấu hổ à? Lúc bố cần tiền thì đem cho người ngoài vay, giờ còn dám chường mặt sang xin. Anh khôn hồn đòi hết 2 tỷ bán đất về đây cho em đấy, không thì ly hôn”.

Giờ tôi đến khốn khổ, tiền thì mất, vợ lại giở chứng dọa bỏ nhau. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào các bác ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com