Con đến tuổi đi mẫu giáo, mẹ mới hớn hở được vài ngày thì đã phải than trời khi biết tin mình tiếp tục cấn bầu.

Lúc trước em suy nghĩ phải nói là rất đơn giản luôn ấy. Xem nào... Cứ đến tuổi lấy chồng, sinh con. Sinh xong chờ con được khoảng 1 tuổi rồi đi làm lại. Cuộc sống cứ yên ổn mà trôi, thậm chí có con chắc chắn nhà sẽ vui hơn. Ai ngờ sinh rồi mới biết nuôi con không dễ dàng chút nào, chưa kể muốn đi làm lại cũng không được vì con em nó quá bám mẹ, gửi cho nội ngoại gì cũng không chịu, thêm bệnh tật ốm đau đủ kiểu thế là đành phải ở nhà chăm con cho yên tâm. Phải đến tận khi nó được 4 tuổi, đi học mẫu giáo em mới có thể an nhàn được đôi chút. Bởi ta nói con đi học thì mẹ mới khỏe quả không sai.

Mới đây em nghe được một chuyện nghĩ mà mình rơi vào trường hợp đó chắc dở khóc dở cười thật luôn. Chuyện của một mẹ sinh 3, đến lúc con đi mẫu giáo mới thảnh thơi được chưa lâu thì lại nhận tin cấn bầu lần nữa các mẹ ạ. Thấy trớ trêu ghê luôn!

Được biết, mẹ trẻ này sống tại Giang Tô. Trước đó đã mang thai 3 và sinh được 3 cô công chúa vô cùng đáng yêu. Cô chia sẻ khoảng thời gian chăm 3 con phải nói là vất vả vô cùng. Cả ngày quay cuồng với tã sữa, dù được mẹ chồng phụ giúp chăm con nhưng ngày nào cũng như ngày nấy, lo cho các con xong cũng đã hết thời gian dành cho bản thân. Từ lúc sinh 3 con, cô cũng nghỉ làm để ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho các bé. Suốt mấy năm kể từ khi các con chào đời, người mẹ hoàn toàn chẳng có thời gian gặp gỡ bạn bè hay sắm sửa các thứ như thời còn son rỗi.

hình ảnh

3 cô công chúa vô cùng đáng yêu. Ảnh: Weibo

Thế nên đến khi 3 cô công chúa tới tuổi đi mẫu giáo, người mẹ vui mừng vô cùng vì từ nay đã có thêm thời gian cho bản thân. Vậy nhưng người xưa có câu “niềm vui ngắn chẳng tày gang” có lẽ là dành riêng cho người mẹ này. Ông trời cũng khéo đùa, cô chưa kịp thảnh thơi an nhàn, vui vẻ thoải mái được bao lâu thì đã nhận tin mình tiếp tục cấn bầu lần nữa.

Nhận tin vui mà lòng thì hoang mang rối rắm như tơ vò, cô quyết định về trình bày với mẹ chồng mình. Ban đầu, cô cứ sợ rằng mẹ chồng sẽ giận vì vợ chồng cô đã có 3 con, giờ sinh tiếp thì lại thêm biết bao nhiêu vấn đề phải lo. Hơn nữa, hiện tại trong gia đình chỉ có một mình chồng cô đi làm, bao nhiêu gánh nặng tiền bạc sẽ càng đổ dồn lên anh ấy.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, mẹ chồng khi biết tin con dâu mang thai lại mừng ra mặt. Bà cho rằng con cái là lộc trời cho, đông con cháu là nhà có phúc. Bà còn an ủi con dâu rằng cứ yên tâm, bà còn đủ sức khỏe sẽ phụ cô chăm sóc các con. Bà còn chúc phúc rằng lần sinh nở này nhất định cũng sẽ thuận lợi, rồi còn hứa có mệt mấy bà cũng sẽ chăm cho 5 mẹ con.

hình ảnh

Bà nội lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, chơi đùa cùng các cháu. Ảnh: Weibo

Nghe những lời động viên từ mẹ chồng, người phụ nữ dường như được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Cô chia sẻ rằng bản thân thực sự cảm thấy may mắn khi có được người mẹ chồng tốt bụng, tâm lý và thấu hiểu cho mình đến như vậy. Từ trước đến nay, bà cũng đối xử với cô và các con rất tốt, yêu thương con dâu như con gái ruột. Vì thế cô hết sức cảm kích và mong cho mọi chị em phụ nữ đều sẽ may mắn gặp được người mẹ chồng yêu thương mình.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại những bình luận về câu chuyện này:

-  Mình cũng thích nhà đông con lắm, nhưng vì điều kiện kinh tế nên chỉ dừng lại ở hai đứa mà thôi.

- Ôi mẹ chồng nhà người ta, chẳng bù cho mẹ chồng mình chẳng đoái hoài gì đến con cháu. Mỗi lần bận gửi con một chút bà cũng không chịu luôn, nhờ bà chơi với cháu thì khó như lên trời, chẳng biết sao.

- Sinh 3 rồi mà giờ thêm đứa nữa thì cũng hơi căng à nghen, nhưng được sự ủng hộ từ gia đình thế thì cũng yên tâm rồi.

- Được ủng hộ động viên nên tâm lý cũng thoải mái hẳn chứ nếu không cũng căng thẳng lắm ấy, nuôi nhiều con đâu phải chuyện đùa.

- Bây giờ những nhà có điều kiện thì càng đông con người ta càng vui ấy chứ, phụ nữ bây giờ đâu phải ai cũng chịu sinh đâu.

Đúng là trong thời buổi hiện tại, việc sinh nở, nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều thứ và không còn đơn giản như lúc trước. Nhiều chị em chọn lựa chỉ sinh từ 1 - 2 con hoặc sinh con muộn, tất cả cũng đều là để đảm bảo mình có điều kiện chăm sóc con tốt nhất.

Sinh một hay nhiều con, sinh con vào thời điểm nào là quyết định cũng như lựa chọn của mỗi gia đình. Đây đúng là vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng vì nếu con sinh ra không có kế hoạch, bố mẹ không có đủ điều kiện chăm sóc thì sẽ vô cùng thiệt thòi cho đứa trẻ. Thế nên trước khi quyết định sinh con, các cặp đôi hãy suy nghĩ và cân nhắc thật cẩn thận nhé.