Tôi và vợ có thể nói yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy cả 2 đều đi sinh nhật bạn và gặp nhau tại nhà bạn. Nhưng sự dịu dàng, nét xinh gái của em đã cuốn hút tôi rất nhiều. Để rồi sau một thời gian tìm hiểu và chìm đắm trong men say tình yêu, chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Sau khi kết hôn, như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi sau gần 1 năm đám cưới, chúng tôi biết mình sắp chào đón một công chúa đầu lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ấy thế mà, ở đời không ai học được chữ ngờ và bi kịch xảy ra. Điều này khiến mọi kế hoạch cuộc đời của tôi thay đổi mãi mãi... Đó là khi vợ tôi chuẩn bị sinh con thì cơn ác mộng đã ập đến. Khi nhập viện sinh thì vợ tôi bị dị ứng và sốc sau khi vỡ nước ối. Vì thế, các bác sĩ đã quyết định chuyển sang phương pháp mổ bắt thai để đảm bảo tính mạng cho cả 2 mẹ con. 

Tôi còn nhớ mãi ngày hôm ấy, tôi đã ngồi đợi ở ngoài phòng sinh sợ hãi và thấp thỏm lo lắng cho 2 mẹ con. Và chính tôi cũng không ngờ được rằng, bản thân mình sẽ mất vợ trong khoảnh khắc ấy. Vợ tôi đã bị đau tim và trút hơi thở cuối cùng sau khi công chúa nhà tôi ra đời. 

Có lẽ sẽ chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi đón đứa con đầu lòng cũng là lúc đau đớn tột độ khi biết mình đã mất đi người vợ thân yêu nhất. Tôi chính thức trở thành một ông bố đơn thân như thế.

Sau cú sốc mất vợ, dù rất buồn nhưng tôi cũng luôn phải cố gắng để có thể chăm lo tốt nhất cho bản thân và con gái của mình. Cứ đêm đêm khi con đã ngủ, tôi lại ngồi lục lại những món đồ của vợ để tìm lại kỷ niệm, xoa dịu nỗi đau trong lòng. 

Thời gian trôi qua, cũng đến ngày con gái tôi lớn hơn và vào lớp 1. Nhìn con bi bô học chữ, đánh vần rồi vô tư múa hát mà tôi vừa mừng vừa trào nước mắt. Con gái tôi càng lớn càng giống mẹ nó và sống tình cảm lắm. Ngoài lúc đi học, thì lúc nào con cũng dính lấy bố như hình với bóng. Đêm nào trước khi đi ngủ, tôi cũng phải đọc truyện cho con bé mới ngủ.

Nhiều người thân, bạn bè thấy tôi làm ông bố đơn thân đã lâu như vậy thì ra sức mai mối cho tôi với nhiều phụ nữ khác. Thế nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định sẽ ở vậy nuôi con gái lớn đến khi lấy chồng mới nghĩ đến hạnh phúc riêng. Vì thế tôi không quá thiết tha với các cuộc gặp mặt hay mai mối cả.

Hôm trước, qua một người bạn thân, tôi có gặp và quen một phụ nữ khác. Người này cũng từng lỡ dở 1 đời chồng nhưng chưa có con cái. Do đó, người bạn tôi cứ nhiệt tình vun vén bắt tôi phải gặp mặt. Nể anh bạn nên cuối tuần, tôi cũng tiện đi chơi nên cùng đưa con gái đến chỗ hẹn.

Đến nơi, tôi cũng thấy cô gái ấy khá dễ mến và cuốn hút. Cô ấy cũng rất tâm lý, hiểu bố con tôi. Con bé nhà tôi tỏ ra khá hồn nhiên và quấn quýt người phụ nữ này. Thế nhưng chúng tôi cũng mới chỉ xác định làm bạn bè thôi, còn tôi chưa sẵn sàng để tiến tới mối quan hệ xa hơn cả.

Vậy mà từ hôm đó trở đi, ông bạn thân thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi về người phụ nữ đó rồi gán ghép trêu đùa. Những lúc như thế, con gái tôi cũng nghe được. Rồi con toàn tò mò hỏi: “Chú ấy kể về cái cô hôm nọ mình đi gặp hả bố? Cô ấy xinh nhỉ? Bố có thích cô ấy không?”.

“Cô ấy xinh thế ai mà chả thích. Này Bông, bố hỏi thật nhé, con có cho bố lấy vợ nữa không?”

“Bố lấy vợ á? Con chưa nghĩ tới điều này cơ. Nhưng bố thích thì bố cứ làm đi”

Cứ tưởng con bé ngây thơ và vô tư nói thế thôi. Nào ngờ từ câu chuyện đùa cợt, con suy nghĩ và trằn trọc.

Đêm qua, đọc truyện mãi mà con không chịu ngủ, tôi mới xoa lưng cho con bé bảo ngủ đi. Thế rồi con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở bảo:

“Bố ơi, bố đừng lấy vợ nhé. Con không muốn bố lấy người phụ nữ khác. Con không cần có mẹ kế, con chỉ cần bố thôi. Bố đừng vứt bỏ con”.

Ôi, lúc đó tôi mới biết trong đầu con bé nghĩ gì. Tôi mới xoa đầu con an ủi:

“Con ngốc lắm, bố chỉ trêu đùa con thế thôi. Bố không lấy vợ đâu. Bố sẽ ở vậy cho tới khi con lấy chồng, sinh con thì sẽ trông con cho con gái bố. Được chưa?”

Nói vậy, con gái tôi mới yên tâm ngủ mọi người ạ. Đúng là cảnh gà trống nuôi con mọi người nhỉ. Nhưng tâm hồn của những đứa trẻ khá mong manh, vì thế phải vỗ về con luôn. Không biết những người đàn ông khác thế nào, chứ với tôi, con gái nhỏ còn hơn cả mạng sống của mình. Mọi việc làm, nhất cử nhất động tôi đều làm vì con thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết