Vợ chồng tôi chỉ sinh được 1 gái 1 trai. Từ khi còn nhỏ, tôi đối xử với 2 con bình đẳng như nhau không phân biệt. Sau khi tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm thì con gái tôi lập gia đình với người hơn 2 tuổi. Con rể tôi có công ăn việc làm và nhà cửa ổn định ở thành phố. Vì thế các con chỉ làm mà ăn.

Sau khi con gái kết hôn, vợ chồng tôi cũng cố dành dụm cho con 300 triệu. Ngoài ra toàn bộ tiền phong bì mừng cưới của bạn bè con và cả tiền phong bì lễ đen của nhà trai đưa, tôi cũng cho hết cháu để có chút vốn liếng. 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com

3 năm nay chưa bao giờ tôi nhờ vả đến hai đứa. Thậm chí ngày Tết dù được con rể đưa biếu cả chục triệu nhưng tôi cũng không lấy. Bởi tôi nghĩ, con cũng có gia đình của mình, bố mẹ không cho được thì sao còn nỡ lấy tiền của chúng.

Vừa rồi con trai tôi thông báo lấy vợ. Vì nhà mới chỉ có 2 phòng ngủ nên tôi tính chuyện sửa sang lại cho thêm khang trang, cơi nới xây tầng 3 nữa để vợ chồng con trai ở cho tiện. Tính ra số tiền sửa nhà cũng phải hết hơn 300 triệu mà vợ chồng tôi chỉ có 200. Vì thế sau khi suy đi ngẫm lại, tôi quyết định sang mượn 130 triệu của con gái, con rể.

Đi xe bus đến nhà con gái, tôi được đón tiếp nhiệt tình. Tuy nhiên khi nói đến việc mượn tiền để sửa nhà, con gái tôi giả vờ mải nấu ăn trong bếp không nghe thấy, còn con rể không trả lời đồng ý cũng không vội từ chối bảo:

“Để con sẽ bàn bạc thêm với vợ xem sao bà nhé”.

Tôi cứ kiên nhẫn ngồi đợi con gái nấu ăn xong trong bếp. Lúc con vào tôi nói lại:

“Nay mẹ lên đây muốn mượn vợ chồng con 130 triệu để sửa nhà cho thằng út lấy vợ. Khoản tiền vay này mẹ sẽ trả như lãi con đang gửi ngân hàng”.

Cứ tưởng con gái sẽ đồng ý nào ngờ nó bảo:

“Thời điểm này tụi con không có tiền nên không cho ông bà vay được đâu ạ. Tiền của bố mẹ cho sau cưới với cả tiền tụi con tiết kiệm được đều đã được dùng vào việc mua chung cư cho khách thuê rồi”.

Nghe con gái nói vậy, tôi thấy choáng váng nhưng nghĩ chắc do con rể ích kỷ không muốn cho nhà ngoại mượn nên nó mới bất lực nói thế. Thương con, tôi cũng không làm nó xấu mặt nên về luôn.

Xuống sảnh tòa nhà tôi phát hiện đã để quên cả túi xách trên sô pha nên quay lại, đến cửa nhà thì nghe 2 vợ chồng nó đang to tiếng với nhau.

Tiếng con rể tôi bảo:

“Sao em lại không cho bà mượn tiền trong khi mình đã dùng gì đến số tiền ấy đâu. Em làm anh khó xử lắm. Bà cũng đã bảo là sẽ trả lãi cơ mà”.

Tiếng con gái tôi bực bội:

“Thứ nhất tiền em đã gửi ngân hàng cả năm, giờ rút ra thì mất hết lãi à. Thứ 2 cho mẹ vay bà cứ bảo sẽ trả lãi nhưng liệu bà có trả không hay chỉ nói lấy lệ thôi? Thứ 3, cho mượn tiền thì dễ nhưng đòi lại rất khó. Vì thế, kể cả mẹ con cũng không cho mượn mõ gì hết”.

Nghe con gái nói mà tôi đau lòng quá. Hóa ra bao lâu nay trong mắt nó chỉ có tiền chứ chẳng có tình mẫu tử ruột thịt. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com