Không thể chịu đựng mất mát quá lớn, người chồng đã quyết định đi theo vợ cùng với 2 con gái của mình.

Khi một người thân mất đi, mà người đó lại là vợ chồng của mình thì cảm giác của người ở lại không hề dễ chịu chút nào. Cảnh mẹ ở vậy nuôi con là thường thấy nhất, nhưng có lẽ khi bị bủa vây bởi kinh tế khó khăn, nuôi 3 con nhỏ quá vất vả mà một người chồng buồn bã vì vợ sinh khó qua đời đã quyết định đi theo vợ, 6 tháng sau ngày cô mất.

Em đọc trên IndiaNews thì sáng thứ ba tuần trước,  một người đàn ông đã cùng hai con gái đã qua đời tại thị trấn Anand, Ấn Độ vào rạng sáng. Anh Ghanshyam Prajapati, 28 tuổi, làm nghề lao động tự do, đã mất vợ là Lata 6 tháng trước. Lata qua đời khi sinh đứa con thứ ba của họ, một bé trai. Đây là đứa con mà 2 vợ chồng đã mong đợi từ rất lâu, sau khi đã có 2 cô con gái đáng yêu

hình ảnh

Người dân vây quanh xung quanh ngôi nhà, không ai nghĩ rằng người cha đã suy suỵp suốt 6 tháng qua

Người chồng đã để lại một bức thư, nói rằng anh ta không thể đương đầu với cái ch.ết của vợ mình. Một người thân của gia đình cho biết:

“Anh ấy viết trong thư rằng mình rất nhớ vợ. Anh ta đã bị trầm cảm trong một thời gian dài nhưng không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có 2 cô con gái ở cùng. Sau khi vợ qua đời, bố mẹ vợ của Ghanshyam đang chăm sóc đứa con trai sáu tháng tuổi của vợ chồng anh. Anh cũng nói rằng sẽ đưa hai con gái của mình đi cùng để không làm phiền bất cứ ai”

Jadeja, phó giám đốc cảnh sát thị trấn Anand xác nhận điều này. Những người hàng xóm phát hiện ba cha con đã không còn thở sau khi phá cửa vào nhà. Hai bé gái - Priyanshi, 7 tuổi và Mansi, 3 tuổi đang nằm trên sàn, Ghanshyam được tìm thấy trên trần nhà.

Những người hàng xóm của người chồng buồn bã vì vợ qua đời cho biết đêm trước, 2 bé gái vẫn chơi đùa vui vẻ ngoài sân, trong khi bố chúng thì bấm điện thoại đến khoảng 1 giờ sáng. Vào sáng hôm sau, những người hàng xóm đã nghi ngờ sau khi gia đình này không mở cửa, dù người đàn ông giao sữa liên tục gõ cửa trong một thời gian khá dài.

Cảnh sát đang chờ báo cáo khám nghiệm để xác định xem liệu 2 bé gái có chất độc nào trong người không. Trong lá thư để lại, người đàn ông thậm chí còn đề cập chi tiết đến hai tài khoản ngân hàng mà anh ta nắm giữ, dành cho đứa con trai 6 tháng còn sống. Anh cho biết mình cảm thấy có lỗi khi vợ sinh khó và qua đời, anh biết sức khỏe vợ không tốt nhưng luôn thủ thỉ muốn có 1 cậu con trai trong gia đình, dẫn tới kết cuộc ngày hôm nay. "Giá như tôi hài lòng với 2 cô con gái", anh viết

Các nguồn tin cho biết người đàn ông này đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, không có anh em ruột hay bà con thân thích. Chị ruột của bà ngoại đã chăm sóc anh cho đến khi anh trưởng thành. Những người sớm mồ côi thường không bao giờ muốn lặp lại bi kịch ở chính con cái mình. Do đó họ luôn muốn những điều tốt nhất cho con, cố gắng giữ hòa khí gia đình để con được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng nghiệt ngã thay, mái ấm của Ghanshyam tan vỡ bởi biến cố khi sinh của vợ anh. Dù anh đã có 3 đứa con bên cạnh, nhưng tất cả đều không thể bù đắp được nỗi đau mất vợ.

Những lời thề trong đám cưới truyền thống nói rằng các cặp đôi sẽ phải hứa trọn đời chung thủy, cho đến khi cái ch.ết chia lìa, nhưng có vẻ như đàn ông sẽ gặp khó khăn hơn khi thời điểm đó đến. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng đàn ông gặp phải những kết quả tiêu cực về sức khỏe khi vợ qua đời hơn phụ nữ khi chồng qua đời.

Tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng nổi bật đến sức khỏe nói chung. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng góa bụa làm tăng nguy cơ khuyết tật và trầm cảm phổ biến hơn ở những người sống ly thân so với những người chưa kết hôn. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Padova ở Ý đã khám phá những khác biệt về thể chất và cảm xúc mà giới tính trải qua khi vợ hoặc chồng của họ qua đời.

hình ảnh

Theo mô tả trên Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ , nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 1.887 nam giới và phụ nữ. Những người tham gia được phân tách theo tình trạng hôn nhân và theo dõi trung bình 4,4 năm. Khoảng 50% trong đó đã kết hôn, 42% góa vợ và 8% chưa từng kết hôn.

Khi so sánh với những người đàn ông đã kết hôn, những người đàn ông góa vợ có nhiều khả năng phát triển tình trạng suy sụp, buồn bã hơn. Tuy nhiên, điều hoàn toàn ngược lại với phụ nữ.

Sự khác biệt về tâm lý cũng xuất hiện trong dữ liệu. Những phụ nữ trong nghiên cứu có khả năng đối phó với căng thẳng do mất chồng tốt hơn. Mặt khác, có sự gia tăng đáng kể nguy cơ trầm cảm đối với những người đàn ông mất vợ.

Các nhà nghiên cứu viết: “Trên thực tế, sự hiện diện của một người vợ có thể mang lại lợi ích vật chất cho nam giới về mặt quản lý gia đình và chăm sóc sức khỏe, trong khi phụ nữ có nhiều khả năng cảm thấy căng thẳng và thấy vai trò của mình bị hạn chế trong hôn nhân”. Do vậy những phụ nữ góa chồng có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự do hơn, điều này cũng có thể góp phần giúp họ đối phó tốt hơn với nỗi đau.

Do vậy, không thể nói người chồng mất vợ sẽ đương đầu với nỗi đau tốt hơn, chỉ vì anh là đàn ông, luôn thể hiện sự nam tính của mình. Sau khi vợ sinh con, các ông bố cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đàn ông cũng dễ bị tổn thương và t.rầm cảm khi họ đối diện với mất mát của mình. Trong trường hợp trên, giá như người chồng có một ai đó lắng nghe và thấu hiểu, có lẽ anh và 2 con gái đã không đi theo vợ mình. Và đứa bé trai mới 6 tháng cũng không mất cả gia đình chỉ trong nửa năm đầu đời