Do không được khỏe, cô giáo mầm non lỡ ngủ gật trong giờ nghỉ trưa của các em học sinh.
Ai nói làm giáo viên mầm non nhàn thì chắc chắn người đó chưa nuôi con. Làm mẹ rồi mới biết, chăm sóc một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản một chút nào chị em ạ. Mới một đứa mà mình đã mệt bở cả hơi tai, còn một lớp vài chục em chỉ có 2 – 3 cô thì sẽ hiểu mức độ vất vả nó như thế nào rồi đấy. Chưa kể làm giáo viên mầm non thì lương bổng cũng chẳng cao cho lắm, nhớ đợt dịch vừa rồi á hả, mấy đứa bạn làm cô giáo mầm non của em đứa nào cũng than, đứa thì phải bán online, đứa đăng kí làm công nhân, xoay sở đủ đường mới kiếm ăn được. Nói thế để những người chưa hiểu sẽ hiểu và thông cảm cho các giáo viên mầm non phần nào, vì công việc đó thực sự chẳng nhàn nhã chút nào đâu ạ.
Mới đây, câu chuyện của một cô giáo mầm non chia sẻ trên group nuôi con ở xứ Trung đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các bậc phụ huynh. Một cô giáo mầm non trực trong giờ nghỉ trưa của học sinh đã vô tình ngủ gật, cảnh tượng này đã lọt vào camera tại lớp học và nhanh chóng được các phụ huynh nhìn thấy.
Một số phụ huynh nổi giận đùng đùng, nói rằng cô giáo thật không có trách nhiệm khi trực trong giờ học sinh ngủ mà lại lơ là, lỡ con họ xảy ra vấn đề gì thì sao. Mặc cho cô giáo đã xin lỗi nhiều lần và giải thích vì hôm đó trong người không được khỏe, khi các em ngủ, cô mệt mỏi nên cũng vô tình thiếp đi theo.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Tuy nhiên, lời giải thích của cô giáo vẫn chưa khiến một số phụ huynh cảm thấy thỏa đáng. Họ vào trường và trình bày vấn đề với Hiệu trưởng, đòi làm lớn chuyện. Lý lẽ của phụ huynh là họ đã đóng tiền để gửi con em mình vào trường, thì trong suốt khoảng thời gian trong trường, cáu cháu cần được chăm sóc, trông coi kỹ lưỡng ngay cả lúc ngủ, nếu chẳng may lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào?
Hiệu trưởng tiếp nhận câu chuyện với thái độ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng xin lỗi vì đã để xảy ra những vấn đề khiến phụ huynh phật ý trong trường. Nhưng cũng nói lý lẽ để phụ huynh hiểu và thông cảm cho cô giáo.
Hiệu trưởng cho biết đã trao đổi với giáo viên và được biết hôm đó cô không được khỏe nên vô tình không được tỉnh táo trong giờ các em học sinh nghỉ trưa, điều này có thể thông cảm vì sức khỏe mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, một người bình thường sao có thể đảm bảo lúc nào cũng mạnh khỏe, không ốm đau bất chợt được. Cô giáo đương nhiên sẽ bị nhắc nhở vì lỗi đã phạm. Nhưng nếu chỉ vì điều này mà nói giáo viên vô trách nhiệm thì thật quá bất công.
Giáo viên này từ lúc về trường công tác đã đứng lớp rất tốt, luôn luôn hết lòng vì các em học sinh và các hoạt động trong trường. Nhiều lần đi quan sát các lớp học, Hiệu trưởng cũng thấy cô giáo chăm lo cho các em rất kỹ càng. Học trò cũng rất yêu thương, vui vẻ khi được cô dạy học, thử hỏi nếu cô giáo không yêu trẻ và vô trách nhiệm khi dạy học, làm sao trẻ có thể gần gũi, quấn quýt với cô giáo như thế? Các vị có camera quan sát lớp học, nhìn thấy cảnh cô giáo ngủ gật thì chắc chắn cũng sẽ thấy cảnh cô giáo chăm sóc con mình kỹ càng thế nào mỗi ngày đúng không?
Hơn nữa, bên ngoài hành lang các lớp vẫn có nhiều giáo viên giám thị trực liên tục, thường xuyên quan sát các lớp học vào giờ nghỉ trưa và có hướng xử lý, can thiệp ngay khi xảy ra vấn đề. Thế nên phụ huynh cũng không cần quá lo lắng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Những lời đáp trả của Hiệu trưởng đã khiến nhóm phụ huynh đòi làm lớn chuyện cảm thấy ngại ngần mà bỏ qua hết vì… quá chính xác. Họ chỉ biết im lặng ra về, nữ giáo viên cũng cảm thấy thầm biết ơn khi đã có người Hiệu trưởng tâm lý, thấu hiểu cho mình như thế.
Câu chuyện gây ra nhiều làn sóng tranh cãi, một số cho rằng dù sao thì cô giáo cũng đã sai. Hiện nay mỗi gia đình chỉ có từ 1 – 2 con nên việc họ xót con khi con có thể không được chăm sóc tốt tại trường là chuyện đương nhiên. Trong khi đó, có rất nhiều ý kiến bình luận nên thông cảm với giáo viên, vì giáo viên cũng chỉ là con người, khi giáo viên phạm lỗi nếu không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng thì chỉ nên góp ý, đừng vô tình tạo thêm áp lực vì sở dĩ công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ mỗi ngày đã rất vất vả. Nếu bố mẹ quá kỹ lưỡng, tốt nhất là nên đem con mình về nhà tự chăm sóc cho yên tâm thay vì gửi đến trường vì một khi đã giao con cho người khác, chắc chắn không thể hoàn hảo mọi thứ như ta mong muốn.
Nói gì thì nói, nghề giáo vẫn là nghề vất vả vô cùng, đặc biệt là giáo viên mầm non công việc không ngơi tay, tiền lương cũng không cao cho lắm nên nếu mắc phải những sai phạm nhỏ, phụ huynh cũng nên thông cảm cho giáo viên. Không làm khó dễ giáo viên cũng là tốt cho con mình, vì dù sao con mình cũng đang được các cô chăm sóc, dạy dỗ mà, đúng không các mẹ? Còn các mẹ nghĩ sao?
Nguồn: 163