Ban đầu tưởng anh chồng không biết ghen, ai dè có toan tính cả. Thế nhưng người tính vẫn đâu thể bằng trời tính.

Trong tình yêu hôn nhân, chân thành và chung thủy là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một cặp đôi có thể chưa hòa hợp lắm về tính cách, chưa dư dả về tài chính... đều có thể dần hoàn thiện hơn qua ngày. Nhưng nếu cứ dối lừa nhau, có mối quan hệ ngoài luồng thì khó mà hạnh phúc vững bền theo năm tháng.

Và thông thường, khi phát hiện đối phương không thành thật, không chung thủy thì ai cũng sẽ đau khổ, sẽ ghen tuông chứ chẳng thể xem như chẳng có chuyện gì, trừ khi họ không yêu hoặc đã hết yêu. Mới đây, đọc trên giadinh.suckhoedoisong.vn, tôi rất ấn tượng với câu chuyện của một cặp vợ chồng nọ nên muốn chia sẻ lại với mọi người.

Cụ thể, anh chồng tên Minh (30 tuổi) và chị vợ tên Bình (là nữ streamer). Cách đây 2 tháng, chị Bình đột ngột bỏ nhà đi mà không nói gì với gia đình, thậm chí, chị còn chặn luôn số điện thoại của chồng. Thấy vợ bỗng dưng mất tích, anh Minh sốt sắng đi tìm khắp nơi. Sau thời gian hỏi thăm nhiều người, lục tung mọi nơi, kiểm tra thông tin thanh toán, anh phát hiện một bí mật động trời về người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình.

Cụ thể, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng chị Bình đã liên tục thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn (ước tính cũng hơn 200 lần). Mỗi lần tới đó là đi cùng một người đàn ông khác nhau. Tài khoản mạng xã hội bí mật của chị đăng tải rất nhiều hình ảnh cô tình tứ cùng người khác giới lạ mặt.

Hiện tại, chị Bình đã trở về nhà. Khi chồng liên tục đặt ra những câu hỏi thời gian qua đi đâu, làm gì, trưng những bằng chứng... thì chị bình thản nói đó là những lần đi ăn sinh nhật với bạn bè. Do bạn bè đều say sưa nên chị chỉ thuê phòng giúp. Lời giải thích hời hợt khó tin như vậy nhưng bất ngờ là anh Minh không phản ứng gì. 

Thay vì làm to chuyện, anh nhẹ nhàng mua bó hoa to để làm lành, chào đón vợ về nhà. Thậm chí, người chồng còn quỳ gối xin vợ đừng ly hôn mình. Đọc tới đây, có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng sẽ lấy làm lạ, thắc mắc tại sao anh chồng này lại hiền lành dễ dãi như vậy, dễ dàng tin tưởng và tha thứ cho vợ. Liệu anh quá yêu vợ nên thỏa hiệp, không biết ghen tuông là gì hay không dám ghen? Chứ gặp những ông chồng khác thì kết cục chắc đã um sùm lên rồi.

hình ảnh

(Ảnh: giadinh.suckhoedoisong.vn)

Hóa ra, chị Bình đã làm đơn ly hôn đơn phương trước khi bỏ nhà đi 2 tháng. Lý do là vì chồng chị có tình "cuồng kiểm soát", mỗi ngày đều bắt vợ báo cáo chi tiết việc đi đâu và làm gì. Anh còn hay "đụng chân đụng tay" với vợ mỗi khi tức giận. Chưa hết, trong khi chị Bình phải một mình làm lụng cực khổ kiếm tiền cáng đáng gia đình thì anh Minh lại là một người chồng lười biếng, vô trách nhiệm.

Anh quen sống phụ thuộc vào đồng lương của vợ nên không biết phải sống sao nếu phải ly hôn. Thành ra, anh không đồng ý ly hôn, sẵn sàng bỏ qua chuyện vợ đi biệt tích 2 tháng không phải vì thương vợ mà vì sợ mất đi "cây ATM" nuôi sống mình mà thôi.

Tuy nhiên, do đã cảm thấy quá mệt mỏi, chị Bình kiên quyết ly hôn dù chồng ngọt ngào năn nỉ đến đâu. Lúc này, anh Minh thấy không thuyết phục được vợ nên "quay xe" đòi vợ trả hết lại trang sức mình đã tặng. Chiêu "ly hôn đòi quà" là chiêu thức cuối cùng anh ta có thể làm lúc này để vớt vát tài sản.

Câu chuyện của cặp đôi ở Quảng Châu (Trung Quốc) trên đây khiến tôi không thể không có đôi dòng suy ngẫm. Đầu tiên, về phần chị Bình, tôi nghĩ chị này vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương là vì chị phải nai lưng gồng gánh kinh tế cho gia đình và chịu đựng một gã chồng lười biếng, vũ phu, gia trưởng, nhỏ nhen. Sống với người chồng như vậy thì làm gì có nổi hạnh phúc, không sớm muộn cũng phải can đảm ly hôn để giải thoát cho chính mình.

Đáng trách vì chị chưa ly hôn dứt điểm đã tự ý đi biệt tích, lại còn làm những chuyện dễ ảnh hưởng đến danh dự của mình, gây bất lợi lúc ra tòa sau này. Nếu thực sự chị không ngoại tình, làm vậy chỉ để chồng cảm thấy hết hi vọng mà đồng ý ly hôn đi nữa, thì cũng không nên để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Còn về phần anh Minh, rõ ràng anh chẳng phải người chồng tốt, chẳng phải người đàn ông sống có chí khí. Nếu anh tha thứ, dĩ hòa vi quý với vợ vì yêu thương, muốn giữ gìn hôn nhân thì đáng cảm thông. Đằng này, anh lại cắn răng chịu đựng chỉ vì sợ mất vợ sẽ không còn ai kiếm tiền nuôi mình nữa. Đàn ông mà sống bám vợ như vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông. Mặt khác, anh cũng có nhiều tật xấu, nên thay đổi càng sớm càng tốt nếu muốn sống hạnh phúc trong tương lai.