Cha mẹ nào có con gái cũng không muốn con gái mình lấy chồng xa.

Những người từng trải thường cảnh báo các cô gái trẻ bằng kinh nghiệm cá nhân: Đừng lấy chồng xa vì yêu, một khi gặp người không tốt, sẽ lỡ mất hạnh phúc cả đời. Nếu gặp chuyện không vui thì cũng không thể về nhà cha mẹ để than thở.

Thực tế trong cuộc sống có rất nhiều người con gái lấy chồng xa nhưng vẫn hạnh phúc. Có điều được cái này thì mất cái kia, không thể ở bên cạnh cha mẹ.

hình ảnh

Ảnh BJH

Gần đây, một người phụ nữ lấy chồng xa đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình. Cô lấy chồng cách xa nhà 1000km, nếu đi ô tô thì cũng mất 12 tiếng đồng hồ. Từ khi kết hôn đến nay cô chưa bao giờ về nhà thăm bố mẹ ruột bởi vì đám cưới xong thì cấn bầu, bầu xong thì sinh con, em bé vẫn còn quá nhỏ. Thấm thoát 3 năm đã trôi qua.

Biết tin có cháu ngoại, bố mẹ cô vui lắm nhưng còn vướng bận công việc, chăm sóc người già. Gần đây rảnh rỗi, họ đã chạy xe suốt 12 giờ đồng hồ để thăm con gái, cháu ngoại, dù họ đều đã ngoài 60.

Cô con gái thật sự xúc động, biết tin nhưng không dàm gọi vì sợ bố mẹ đi đường xa. Sau 12 tiếng đồng hồ mệt mỏi, ông bà ngoại đến nhà con gái không nghỉ ngơi được chút nào đã hào hứng xem mặt cháu gái. Đây là lần đầu tiên họ gặp con gái sau khi gả con đi, cũng là lần đầu tiên thấy mặt cháu gái yêu quý.

Sau khi rửa tay, rửa mặt và thay đồ, ông ngoại đứng bên ngoài nôi đứa bé, vui vẻ trêu chọc cháu gái, nói chuyện với em bé đang hóng hớt nhìn người lạ trước mặt. Có lẽ bởi vì có quan hệ huyết thống tự nhiên nên đứa bé và ông cụ tự nhiên có sự thân thiết.

Ông cứ trêu, em bé cứ cười mãi, hai ông cháu bi bô trông thật ấm áp. Vẻ mặt ông ngoại cũng có vẻ mãn nguyện.

hình ảnh

Ảnh BJH

Có thể thấy, con gái dù lấy chồng xa nhưng cuộc sống rất tốt, nhà rộng, nội thất trang trí cao cấp, sang trọng, gia đình chồng lại mạnh về tài chính. Khi gả con gái vào một gia đình như vậy, cha mẹ ắt hẳn cũng yên tâm trong lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, cô con gái chợt xót xa, không kìm được nước mắt lăn dài. Cô trộm nghĩ tuy lấy chồng hạnh phúc đủ đầy, không lo về kinh tế nhưng chặng đường về với gia đình ruột thịt xa quá. Dù sao cũng đi lấy chồng xa, cô cũng không biết có bao nhiêu lần cả nhà có thể có một cuộc đoàn tụ vui vẻ như vậy?

hình ảnh

Ảnh BJH

Cư dân mạng đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc về điều này: Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mùi vị của việc lấy chồng xa, còn người ngoài cuộc thì không thể hiểu được.

Có người còn nói rằng bản thân cảm thấy may mắn vì nhà chồng ở gần nhà mẹ đẻ, cách mười phút lái xe. Cô thường về nhà mẹ đẻ ở cùng bố mẹ khi không có việc gì làm. Khi cô ốm mẹ cô chạy xe điện đến chăm sóc, khi cha mẹ cảm thấy không khỏe cô cũng kịp thời đưa họ đến bệnh viện kiểm tra. Cô rất mừng vì mình đã không lựa chọn lấy chồng xa.

hình ảnh

Ảnh BJH

Hôn nhân muôn hình vạn trạng, lấy chồng xa là một canh bạc lớn bởi vì 2 con người xa lạ phải từ từ học cách điều chỉnh cuộc sống sau khi kết hôn. Nếu không có người thân bên cạnh, người con gái sẽ cảm thấy rất thiệt thòi. Vui thì không sao chứ buồn thì không biết sẻ chia cùng ai. Chưa kể đường về nhà xa xôi, đừng nói là bây giờ chỗ nào cũng có máy bay, tàu lửa, xe khách, nhưng muốn nghỉ 1 ngày, hay con bệnh con đau, gia đình chồng có việc… không dễ chút nào.

Khi cha mẹ còn trẻ, hãy về nhà gặp cha mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho họ nhiều hơn. Thời gian hạnh phúc thì ngắn ngủi nhưng nỗi buồn chia xa thì dài. Hãy trân trọng những người xung quanh. Cuộc đời thì ngắn mà thời gian thì dài, trên đời chỉ có tình cảm gia đình mới trường tồn mãi mãi.