Cứ nhắc tới chuyện của mẹ đẻ mà em lại thêm bực trong lòng. Nói ra thì bảo con gái đi kể xấu mẹ mình nhưng em thực sự không thể hiểu nổi bà suy nghĩ kiểu gì nữa.

Mẹ em sinh được 2 đứa bọn em đều là gái. Chồng mất sớm nên bà ở vậy nuôi 2 con trong suốt 20 năm bỏ qua không biết bao nhiêu đám hỏi. Cũng vì thế mà trước đây em luôn tự hào về mẹ, tự hào về tình cảm, sự quan tâm chăm sóc mẹ dành cho các con. Bà là người mẹ tuyệt vời hoàn hảo nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Mẹ em tần tảo, chịu khó lắm. Trước đây bà làm nhà nước thu nhập thấp nên sau khi chồng mất để có thể nuôi 2 con mẹ xin nghỉ việc ra ngoài kinh doanh buôn bán.

Bà nhanh nhẹn, hoạt bát bán hàng rất có duyên. Nhờ đó mà cuộc sống của 3 mẹ con mới dần khấm khá hơn.

2 chị em lần lượt đi lấy chồng. Chị gái lấy chồng xa còn em lấy chồng cách nhà chưa đầy 20km. Tuy công việc bận rộn nhưng mỗi tháng em đều tranh thủ sang thăm mẹ, tất nhiên không thể đều đặn vì em còn vướng con nhỏ. Khoảng 2, 3 năm trở lại đây tính nết mẹ cũng thay đổi nhiều lắm. Trước đây bà rất thông cảm với các con chứ giờ động tý mẹ lại giận dỗi trách móc:

“Con gái gả đi là hết, mẹ ốm đau nằm 1 mình có đứa nào hỏi han 1 câu. Nó chỉ biết tới chồng con nó thôi”.

Đúng là có vài lần bà ốm nằm viện, em bận không chăm được nhưng đã thuê người chăm bà ban đêm chứ có phải bỏ mặc mẹ đâu. Vậy mà bà cũng trách:

“Các con lúc nào cũng mang tiền ra. Cái mẹ cần là tình cảm”.

Sau đó em để ý phát hiện thấy mẹ đi lại thân thiết với 1 người đàn ông. Người này cũng góa vợ gần chục năm nay, thường xuyên qua nhà nấu nướng ăn chung với mẹ. Mấy lần em về bắt gặp nên tỏ rõ thái độ không thích bác kia nhưng mẹ em lại mắng:

“Các con có cuộc sống riêng của mình rồi, tuổi già của mẹ lúc ốm đau cũng cần người chăm sóc chứ”.

Nói chung mẹ em lấy nhiều lý do lắm. Năm nay bà cũng 63 tuổi, ở góa đã hơn 20 năm cuộc sống vẫn bình yên thế mà giờ lại đổ đốn đòi đi bước nữa. Người đàn ông mẹ em muốn lấy chắc gì đã thật lòng hay chỉ ham tiền của bà. Thấy mẹ em nhà cao cửa rộng, đất cát nhiều nên muốn đeo bám để bòn về cho con cái nhà ông ta.

Thuyết phục khuyên can mẹ không được, em bực mình nói thẳng:

“Nếu mẹ đã quyết đi bước nữa con cũng không cản. Có điều trước khi tái hôn thì mẹ di chúc hết toàn bộ tài sản cho 2 chị em con còn lấy ai tùy mẹ”.

Bà trách em hỗn, tính toán nhưng em nghĩ mình không làm sai. Hiện mẹ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, còn em nhất quyết chỉ để bà tái hôn khi đã chia hết tài sản cho các con. Bà có thể không tỉnh táo nhưng em thì tỉnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com