Vợ chồng em mỗi người một hoàn cảnh. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, bố đi lấy vợ 2 chẳng quan tâm gì tới con. Em sống với ông bà nội tới năm 18 tuổi là tự bươn trải lên thành phố vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi thân. Ngược lại, chồng em tuy còn bố mẹ nhưng họ cũng nghèo lại ốm đau bệnh tật suốt thành thử trên vai anh cũng nhiều gánh nặng.

Vợ chồng em phải nỗ lực cố gắng nhiều khi bằng cả 200% sức của bản thân lúc nào cũng chỉ mơ ước mua được 1 căn chung cư để thoát được kiếp ở trọ. Cố gắng lắm sau 7 năm chúng em mới biến ước mơ đó thành hiện thực được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chồng em chịu khó, sống có trách nhiệm lắm. Thương vợ nên dù công việc có bận tới đâu anh vẫn tranh thủ về giúp việc nhà, cùng chăm con. Bản thân muốn làm thêm thì toàn thức khuya dậy sớm. Tiền kiếm được bao nhiêu đưa cả cho em cầm.

Mặc dù em rất nhiều lần nói với anh rằng:

“Với em tình cảm chân thành anh dành cho vợ mới quan trọng. Vật chất không làm em nặng lòng”.

Thế nhưng anh lại cười bảo:

“Anh chỉ mong có thể lo được cho 2 mẹ con em cuộc sống thật no ấm. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi so với người ta”.

Thế nhưng mua nhà được 3 năm thì chồng em bất ngờ phát hiện mắc ung thư. Nghe tin dữ, em gần như ngã khụy, cảm giác cuộc sống đã sụp đổ ngay dưới chân. Thế nhưng chồng em lại rất bình thản bảo:

“Sinh lão bệnh tử có ai không phải trải qua, mình buộc phải chấp nhận”.

Sau đấy bác sỹ cũng lên phác đồ điều trị cho anh để kéo dài thời gian sống tuy nhiên chi phí rất tốn kém. Trước nay thu nhập chính của gia đình là chồng em gánh, giờ anh ốm không đi làm được, mọi chi tiêu trong nhà chỉ 1 mình em xoay xở. Không vay mượn được ở đâu, em tính bán nhà lo chữa bệnh đường dài nhưng chồng em gàn:

“Bệnh của anh không còn hi vọng, có đổ bao nhiêu tiền vào cũng chỉ thế thôi. Khi anh nằm xuống, em sẽ vất vả hơn rất nhiều. Phải giữ lại căn nhà để mẹ con em ở, bán rồi 2 mẹ con ở đâu, anh nằm xuống làm sao yên tâm được”.

Nghe chồng nói mà em thắt lòng. Anh nhất quyết không cho vợ bán nhà em cũng đành chịu. Trong lòng thực sự thấy bất lực quá. Giờ chồng em đi rồi. Mỗi lần nhớ tới anh, tim gan vẫn thắt lại. Với em, anh là người đàn ông tốt nhất, không ai có thể thay thế được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com