Nhiều người cứ hỏi lý do tại sao tôi lại ít về quê nhà chồng đến vậy. Tôi chỉ cười bảo bận việc, còn thực tế lý do sâu xa lại khác mọi người ạ.
Nhà chồng tôi có tất cả 2 người con trai và 1 cô em chồng. Anh chồng tôi cũng lập gia đình và đang sống ở ngay cạnh nhà mẹ anh. Còn vợ chồng tôi sống ở nhà ngoại để tiện đi làm. Nhà ngoại cách nhà chồng tôi 200km. Cô em chồng thì cũng lấy chồng xa và cách nhà chồng 70km. Bố chồng tôi thì đã mất 6-7 năm nay. Nhà chỉ có mỗi mình mẹ chồng sống.
Ảnh minh họa internet
Lấy nhau đã 4 năm nay nhưng chỉ 2 năm đầu, tôi thường xuyên về nhà chồng. Thông thường tôi về Tết, giỗ bố chồng, nghỉ hè hoặc các đợt nghỉ lễ dài ngày như 30/4-1/5 tôi đều về nhà chồng. Thế nhưng lần nào về nhà anh là lần ấy tôi bực bội trong người.
Mang tiếng nhà chồng tôi có đông anh em, chị dâu sống ngay kế bên và em chồng lần nào tôi về chơi cũng về nhà. Thế nhưng mọi ăn uống, dọn dẹp trong nhà chỉ một mình tôi làm tất. Không ai làm giúp tôi bất cứ việc gì. Bà chị dâu thì lười biếng, đến bữa mới vác miệng sang ăn. Bà em gái chồng thì cậy lấy chồng xa về nhà mẹ đẻ nên cũng không làm gì, chỉ ngồi buôn chuyện.
Suốt 2 năm tôi về quê chồng vào đúng ngày giỗ bố, mẹ chồng bảo các con sẽ làm 5 mâm. Thế nhưng khi bà bày ra, chỉ có mình tôi với bà cặm cụi làm. Các anh chồng và chồng tôi lấy lý do không biết nấu nướng, không dọn dẹp nên ăn xong chỉ ngồi chơi hoặc đi ngủ. Nhà lại chỉ có tôi với mẹ chồng nai lưng ra làm hết rồi dọn dẹp. Chị dâu và em chồng đều cậy có con bé nên lảng làm việc nhà cũng như rửa bát.
2 năm về giỗ như vậy khiến tôi thấy chán ngán. Đến năm thứ 3 mẹ chồng tôi lại gọi về giỗ bố anh. Tôi bảo thẳng với mẹ nếu tôi về chỉ nấu đúng 1 mâm cúng thôi rồi đem mâm đó xuống ăn. Tôi nói nhà không mời khách nữa vì chị dâu, em chồng không phụ giúp gì, họ là khách hết. Thế nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Do bà không chịu làm như vậy nên tôi cũng xin phép thẳng không về quê ngày giỗ bố chồng luôn.
Tính ra 2 năm nay, mỗi năm tôi chỉ về nhà chồng 2 lần. Đó là vào ngày Tết và ngày giỗ bố chồng. Mỗi lần như vậy, tôi học cách thích làm thì làm, không thích làm thì thôi. Tôi không làm cũng không ai ép được tôi cả. Còn vào những ngày giỗ chạp hay có việc trong họ thì chỉ một mình chồng tôi về.
Cụ thể, nếu về giỗ ba chồng, tôi về trước 1 đêm rồi chiều hôm sau đi luôn. Tôi cứ làm và phụ linh tinh còn ai rửa bát chén thì mặc kệ.
Còn về Tết thì tôi toàn về trước Tết tầm từ ngày 25 đến hết 27 âm lịch. Những bữa này, tôi nấu ăn ngon cho mẹ chồng hoặc làm 1-2 món ngon để sẵn ngày Tết mọi người ăn. Sau đó tôi lấy cớ đi và Tết cũng không về nữa.
Tôi biết nhiều người sẽ xì xào lời ra tiếng vào khi 1 năm tôi về quê 1-2 lần. Có năm thậm chí chỉ về 1 lần vào dịp Tết. Nhưng hơi đâu tôi về quê chồng nhiều. Về rồi để nai lưng ra hầu hạ cả đám nhà chồng xong lại rước bực bội, tủi thân vào người. Bởi hiện tôi đã hết muốn chứng tỏ mình là dâu đảm, dâu thảo rồi. Bởi chứng tỏ chỉ rước thêm cái nợ vào người thôi.
Hơn nữa 4 năm làm dâu tôi cũng nhận ra, con dâu có tỏ vẻ đảm đang, tháo vác cỡ nào thì cũng nhận được vài tiếng khen chê chứ chẳng ai cho thêm đồng bạc hay miếng tình nghĩa gì đâu. Trong khi đó, cái thân mình lại cực lắm. Nên mấy chị em cứ chăm chăm về quê chồng hay thích chứng tỏ mình đảm thì ráng mà hầu người ta nhé. Còn tôi đã khôn ra nhiều lắm rồi nên tôi cứ giả câm, giả điếc, giả lười nhác khi về nhà chồng năm 1-2 bận đây. Có ai cùng hoàn cảnh như tôi không?
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.