Sau khi đặt con xuống sàn nhà, người mẹ vô tư nhảy múa rất vui vẻ mà không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh.

Làm mẹ rồi mới thấy thời gian dành cho bản thân không còn nhiều, ngay cả việc tắm rửa, ăn uống… mọi thứ đều phải tranh thủ thật nhanh để có thời gian chăm con. Đặc biệt đối với các bà mẹ trẻ thì điều này còn khá nhiều bỡ ngỡ vì cuộc sống độc thân và sau khi có con có quá nhiều khác biệt, đây cũng là lý do khiến nhiều người gặp khủng hoảng tinh thần sau khi sinh con.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã tìm cách giải tỏa căng thẳng khi chăm con bằng cách đi chơi trò chơi ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nhìn cách mà cô ấy vô tư thả con dưới đất để vui chơi khiến nhiều người cảm thấy không vừa mắt.

Được biết đoạn video này được quay lại tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Phúc Kiến. Lúc này ngay tại khu vực vui chơi dành cho trẻ em xuất hiện một bà mẹ còn khá trẻ, trên tay bế đứa con đi về khu vực có trò chơi nhảy nhạc theo máy.

Một lúc sau, bà mẹ này đặt con xuống sàn nhà, vô tư nhảy múa rất vui vẻ mà không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Thì ra không phải cô ấy nhảy đẹp mà là ngay dưới chân bà mẹ này là hình ảnh đứa con đang cố gắng bò về phía mẹ, tuy nhiên cô vẫn không mảy may quan tâm đến.

Chỉ cho đến khi nhân viên khu vui chơi đi tới và nhắc nhở vì sợ nguy hiểm cho đứa trẻ thì bà mẹ này mới bế con lên, tiếp tục nhảy múa trên nền nhạc sôi động.

Nhiều người chứng kiến đều lắc đầu và cho rằng bà mẹ này có thể còn quá trẻ nên mới vô tư trong việc chăm sóc con cái như vậy được.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Tuy nhiên cũng không ít người cảm thông cho rằng, rất có thể cô ấy đang phải trải qua những ngày tháng áp lực sau khi sinh con và muốn được thư giãn bản thân trong vài phút.

- Sau khi làm mẹ, tôi nhận ra rằng tự do nào cũng xen lẫn với gò bó, không còn sự thoải mái và niềm vui nữa.

- Hãy thông cảm cho cô ấy vì tôi hiểu rằng không có cách nào để được thư giãn tuyệt đối khi bế trên tay một đứa nhỏ.

- Tôi nghĩ rằng để con bò trên sàn trung tâm thương mại đông người như vậy thì rất nguy hiểm, chưa kể nếu như máy nhảy nhạc này chẳng may bị rò rỉ điện thì sao chứ, chẳng phải lúc đó hối hận cũng không kịp sao. Thôi thì làm mẹ đôi khi phải hy sinh một chút tự do, một chút sở thích của mình để con được bình an, khỏe mạnh.

Trên thực tế, có không ít bà mẹ từng than thở rằng bản thân “không còn nhìn thấy ánh mặt trời” vì quá bận rộn chăm con. Thật may mắn, người phụ nữ trong đoạn video này vẫn hạnh phúc hơn vì cô ấy vẫn biết tìm cách để nuông chiều bản thân dù đang trong thời gian chăm con nhỏ.

Có thể thấy, quyết định sinh con luôn là một lựa chọn khó khăn vì những gì các bà mẹ hy sinh không chỉ là thời gian, tâm huyết mà còn kéo theo hàng loạt những vấn đề khác như sức khỏe và nhan sắc. Trong khi cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì vì nếu may mắn gặp được người chồng biết suy nghĩ thì xem như người phụ nữ đó có phước phần, còn ngược lại thì có lẽ chẳng còn biết dựa vào ai để mà an ủi.

Như hình ảnh của người phụ nữ bế con đi chơi trò nhảy nhạc ở bài viết trên, hơn ai hết, cô ấy biết những ánh nhìn xung quanh đang để ý mình, thế nhưng có lẽ mong muốn được giải tỏa bản thân lúc này còn mạnh mẽ hơn cả sự chỉ trích của người khác. Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, không thể hiểu được nội tâm của bà mẹ này đang nghĩ gì, chỉ mong rằng trong những lần tìm đến khu vui chơi giải trí tiếp theo, cô ấy sẽ có đi cùng người chồng, người thân hoặc một người bạn để không cảm thấy đơn độc.