Một ngày nọ cô giáo ra đề cho con phải viết ra được ước mơ của mình. Từ ước mơ đó, bằng cách mạnh mẽ nhất đã chạm đến trái tim như đóng băng của mẹ, bởi mẹ cũng từng có ước mơ.
Với trẻ nhỏ, điều tốt nhất phải làm được là nuôi cho mình một ước mơ. Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ và cũng từng nuôi cho mình một ước mơ.
Theo những lựa chọn trên từng bước ngoặt đời người, những người phụ nữ như chúng ta phần lớn đều rẽ về hướng gia đình nhỏ của riêng mình. Những đứa trẻ lần lượt ra đời, thời gian cuốn đi cùng sự tăng thêm của tuổi tác, nhiều ước mơ của người mẹ dần bị lãng quên, thậm chí đành phải vờ quên đi, hoặc chôn sâu trong trái tim trước trăm ngàn bề bộn, chục điều áp lực và cả những thỏa hiệp của cuộc sống. Thậm chí nhiều người mẹ đành phải nhắm mắt quên đi chính mình là ai để chỉ nguyện toàn tâm toàn ý cho cuộc sống gia đình.
Ảnh minh họa: k.sina
Đó không phải thực tại chỉ của riêng ai mà với phần lớn những bà mẹ sau khi có con. Đôi khi, chỉ cần nghĩ đến nó cũng khiến các bà mẹ cảm thấy thất vọng tràn trề với chính mình.
Sau khi sinh con, Yến Oanh chọn dành toàn tâm cho gia đình nhỏ vì chồng cô cũng giỏi kiếm tiền, đủ để lo kinh tế gia đình. Cô xin nghỉ việc, công việc mà cô đã dành cả thanh xuân nhiệt huyết để tìm kiếm một vị trí xứng đáng cho riêng mình. Sau khi lui về mái ấm, Oanh sống thu mình. Hàng ngày chăm sóc nhà cửa, con cái và thỉnh thoảng giải trí riêng. Cho đến khi, các con của Oanh lớn lên, cô nhận ra mình đã không còn là mình.
Một ngày nọ, đứa con trai đi học về, hỏi mẹ “Mẹ ơi, ước mơ của con là gì?”. Chuyện là ở lớp, giáo viên ngoại ngữ giao bài tập về nhà, yêu cầu con phải viết ra ước mơ của mình và con không hiểu lắm nên phải cầu cứu đến trợ lý mẹ.
“Ước mơ của con là gì?”, một câu hỏi mà bất cứ đứa trẻ nào, đến một lúc nào đó cũng sẽ hỏi mẹ bỗng như tiếng sét đánh ngang tai Yến Oanh. Cô quay lưng đi, nhìn xa xa ra phía cửa sổ rồi mắt ướt đỏ hoe. Đã bao lâu rồi, người mẹ sống vì gia đình không còn ước mơ và không sống vì ước mơ của mình nữa?
Bất kỳ người mẹ toàn thời gian nào cũng sẽ khó tránh khỏi những chạnh lòng này. Nhưng không hẳn cứ chìm trong cảm xúc đó mà không có cách nào khác để biến cuộc sống của mình trở nên bớt vô vị hơn.
Hãy cứ giữ cho mình một ước mơ và cân bằng nó bằng cách:
1. Giữ cho mình những sở thích riêng
Dù cuộc sống có đặt trên vai người mẹ áp lực lớn đến đâu, trách nhiệm nuôi dạy con có nặng nề thế nào thì mẹ nhất định cũng đừng từ bỏ những gì làm nên giá trị của riêng mình. Đó có thể là một đam mê riêng, hoặc đơn thuần chỉ là sở thích, thú vui chẳng mấy to tát.
Ảnh minh họa: k.sina
Một khi người mẹ cũng từ bỏ sở thích riêng, tức là đã từ bỏ chính mình. Mà mất đi chính mình thì người mẹ, trên bước đường đồng hành cùng sự trưởng thành của con cũng sẽ tự khắc tạo ra những khoảng cách lớn, khiến cả hai bị đẩy nhau ra và lạc mất nhau.
2. Sống cho mình bằng khoảng thời gian riêng tư
Ảnh minh họa: k.sina
Không thể nói người mẹ sống cho mình là phải từ bỏ gia đình, trốn tránh trách nhiệm. Người mẹ trước hết là người phụ nữ đáng giá, xứng đáng có được một không gian riêng tư để sống cho những điều mình mong mỏi. Đó không chỉ là cách để mẹ duy trì các mối quan hệ xung quanh mình mà còn làm cho cuộc sống của bản thân trở nên phong phú, tinh tế và đủ khôn ngoan để có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến các con của mình.
3. Thăng tiến trong sự nghiệp và hoàn thành ước mơ tuổi trẻ
Ảnh minh họa: mamaclub
Thỏa hiệp từ bỏ sự nghiệp để có được cái danh xưng hy sinh vì chồng con là một điều dại dột. Nhưng điều đáng tiếc hơn cả là ngay khi lựa chọn đó thành hiện thực, chưa chắc người mẹ trong gia đình lại cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, trẻ nhỏ ngày nay học nhiều, hiểu rộng, các con rất cần những người mẹ có thể trở thành người truyền cảm hứng và đủ các kiến thức xã hội để dẫn dắt ước mơ của mình đi theo đúng hướng.
4. Vẻ đẹp và khí chất của người mẹ không thể bị đánh mất
Ảnh minh họa: mababy
Nhiều người mẹ cho phép bản thân khi có con là phải rũ rượi, bề xề, luộm thuộm trong mớ quần áo rộng thinh, hôi tanh. Không ai phủ nhận người mẹ cần phải sống thật với thực tại đang có, chẳng việc gì phải gồng cho ai đó thấy mình đẹp đẽ mọi lúc, mọi nơi, nhưng nếu cứ để bản thân ngày càng nhếch nhác thì người mẹ trong mắt các con sẽ trở nên rất thảm hại. Hơn ai hết, mẹ không chỉ chăm lo cuộc sống mà còn phải trở thành người tích cực hướng dẫn cho con mình.