“Anh hùng không qua ải mỹ nhân”, câu nói này vốn chưa bao giờ sai. Phàm đã là đàn ông, hỏi rằng gã nào không thích gái đẹp. Nếu không, chắc chắn kẻ đó có vấn đề. Tôi có thể chắc chắn khẳng định điều ấy.

Tôi cũng là kẻ yêu cái đẹp, trước giờ khi quen cô gái nào tôi luôn chọn hình thức ít nhất phải 8/10, sau đó mới tính tới các yếu tố khác. Suy cho cùng, vợ chính là thể diện, bộ mặt của mình, vợ có đẹp mặt mình mới sang, ra ngoài người ta nhìn vào mới hãnh diện.

Về cơ bản, tôi cũng thuộc diện cao to đẹp trai, 6 múi cuồn cuộn nên ra ngoài nhiều gái theo. Do vậy tiêu chuẩn của tôi rất cao, cô gái nào được tôi cho điểm 8 là nhan sắc khá toàn diện, cao ít nhất 1m65, da trắng, mặt xinh, 3 vòng đạt chuẩn.

Cách đây 5 tháng, tôi quen Na qua 1 group chung của hội thanh niên. Thấy Na để ảnh đại diện chuẩn gái xinh tôi liền ibox làm quen. Càng nói chuyện tôi càng thấy 2 đứa hợp nhau, Na dí dóm đáng yêu lại khá thông minh khiến tôi ấn tượng lắm, nghĩ sau này gặp mặt, nếu mọi thứ suôn sẻ là “chốt” lấy luôn em làm vợ.

Mê mệt bạn gái yêu qua mạng xinh như mộng, ngày gặp mặt em ấy cười tôi ngất luôn

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Có điều, mỗi lần hẹn gặp mặt Na đều viện cớ để từ chối, có lần em bảo chưa phải thời điểm thích hợp, có lúc lại bảo bận công việc... Tuy bị từ chối như thế nhưng tôi không nản lòng, nghĩ hồng đẹp phải có gai, em ấy càng khó chứng tỏ em là cô gái kiêu hãnh, có lòng tự tôn cao, càng đáng để tôi chinh phục.

Để theo đuổi Na, tôi không tiếc đầu tư tài chính, cứ vài ngày lại gửi hoa quà theo địa chỉ em cho. Cô ấy không cho tôi biết số nhà, chỉ có địa chỉ nơi làm việc. Mấy lần tôi cố tình cầm quà tới công ty muốn để em vào thế buộc phải xuống gặp, vậy nhưng 10 lần thì cả 10 lần Na nói đang đi cơ sở không có ở công ty, nhờ bảo vệ nhận giúp.

5 tháng tôi trường kỳ tấn công nhiệt tình như thế, sau cùng em mới chịu đồng ý cho gặp. Khỏi phải nói khi người yêu gật đầu, tôi mừng cỡ nào, cả đêm thao thức nghĩ tới cảnh được cùng em tay trong tay đi dạo dưới nắng thu Hà Nội, cùng nhau ăn kem bờ Hồ, còn gì lãng mạn, nên thơ hơn.

Vậy mà chiều hôm qua, đúng địa chỉ, đúng giờ, đúng bàn tôi đặt trong nhà hàng sang trọng, người xuất hiện trước mắt tôi lại là 1 bà cô 35 tuổi, cao chưa nổi mét rưỡi, nặng tới sáu bẩy chục cân, mặt mũi không phân biệt được vuông hay tròn, hàm răng như nải chuối mắn. Bà thím ấy môi dày cả tấc, chỉ cười thôi đã khiến tôi dựng tóc gáy.

 Ban đầu tôi còn tưởng nhầm bàn, tới khi nàng ta thỏ thẻ giới thiệu “thiên xứ mong manh” - tôi ngất hẳn.

Cố giữ phép lịch sự, tôi vui vẻ mời bà thím ăn bữa trưa như lịch đã hẹn. Trong vòng chưa đầy 30 phút cô ấy “cạp” hết luôn cả bàn đồ ăn đủ chim quay, gà nướng, cá hấp. Tôi còn chưa kịp cầm đũa, cô ấy đã gọi phục vụ tiếp thêm thức ăn xong thì tráng miệng sương sương 3 ly kem, đĩa hoa quả. Tôi ngồi nhìn chỉ còn biết tặc lưỡi vì hiểu lý do khiến nàng nhìn “mong manh” tới thế.

Sau buổi gặp mặt, tôi về thay luôn số điện thoại, khóa facebook để Na không làm phiền. Càng nghĩ tôi càng thấy đời đúng là như một “giấc mơ”, mơ xong phải tỉnh các bác ạ. Thôi, từ nay tôi chẳng mơ mộng nữa, cứ người thực mà yêu, tránh xa mạng xã hội, ảo lòi.

Mê mệt bạn gái yêu qua mạng xinh như mộng, ngày gặp mặt em ấy cười tôi ngất luôn

Ảnh minh họa: Nguồn new.qq.com