Những ngày giãn cách xã hội ở nhà, trời thì nóng gắt mà chỉ có cái quạt máy phả vào mặt, chẳng đòi được vợ cũ chiếc điều hòa để lắp khiến tôi tức điên người.
Tôi cưới vợ được 4 năm nay, chúng tôi cũng đã có 1 con gái 3 tuổi. Tôi là nhân viên một công ty dược lương 15 triệu đồng, còn vợ tôi chỉ ở nhà chăm con.
Trước đây khi mới kết hôn, vợ chồng ở chung với bố mẹ tôi nhưng do vợ tôi ở nhà nuôi con mà lười làm việc nhà quá, chẳng cơm nước đỡ đần còn ăn tiêu quá hoang tàng nên ông bà nội ngứa mắt cho ra riêng.
Ảnh minh họa internet.
Ra riêng không có nhà ở, vợ chồng suýt phải đi ở trọ thì bố mẹ vợ thương tình cho mượn căn nhà cấp 4 cũ. Để ở được, tôi cũng phải bỏ tiền sửa sang, mua sắm điều hòa, máy giặt, ti vi mất gần trăm triệu nữa.
Hàng ngày vợ tôi vừa ở nhà trông con vừa bán hàng online. Tuy nhiên chuyện buôn bán của cô ấy chỉ phọt phẹt được thêm khoảng 2-3 triệu/tháng. Mỗi tháng tôi đưa thêm cho vợ 6 triệu nữa để tiêu pha. Vậy mà chẳng hiểu cô ấy chi tiêu kiểu gì không tháng nào thấy thừa ra được 1 đồng.
“Nhà có 3 người lại ở quê nên em tiêu sao dè xẻn thôi để có đồng ra đồng vào lo cho con khi ốm đau chứ”.
Vợ tôi lại gân cổ cãi:
“Một tháng em tiêu hết có 7-8 triệu mà anh cũng kêu tốn. Anh chi li tính toán vừa thôi. Đàn ông đàn ang để ý từng hào từng đồng”.
Tôi điên tiết bảo:
“Nhà người ta chỉ 3-4 triệu là đủ. Cô ở nhà cứ sõng xác ra, không phải công sức của mình nên không xót”.
Vợ chồng cãi vã suốt nhưng cô ấy bảo thủ không thay đổi, ngược lại còn cao ngạo đòi ly hôn mới kinh. Ban đầu tôi còn im cho xong việc, sau chán tôi cũng ký đơn luôn cho biết mặt. Để xem rời thằng này ra cô ấy sẽ sống thế nào.
Do vợ chồng trẻ lại mới cưới nên chúng tôi cũng không có tài sản gì để phân chia. Sau ly hôn, vợ tôi và con vẫn ở căn nhà cũ, còn tôi thì về nhà bố mẹ đẻ. Tháng nào cô ấy cũng đòi tôi 3 triệu tiền chu cấp cho con. Tôi gửi trễ 1-2 ngày là đã gọi cho cháy máy.
Quá bực mình vì vợ không biết điều như vậy nên mấy hôm trước tôi điên lên nhắn tin đòi cái điều hòa để về dùng bởi dù sao tôi cũng mất hơn 10 triệu mua nó. Còn ti vi, máy giặt thì tôi thí cho.
“Mấy hôm nữa hết giãn cách, cô cho tôi xin lại cái điều hòa về lắp ở bên này nóng quá”
Cô ấy giật mình hỏi lại:
“Anh bẩn tính vừa thôi, có cái điều hòa không để cho con mà còn đòi”.
“Ơ hay đồ của tôi mua, giờ không là gì của nhau nữa thì tôi đòi về dùng cho đỡ phí”.
“Tôi không trả đấy, để đó cho con Na nằm mát. Anh hãm quá”.
Nói rồi vợ cũ tắt bụp máy không cho tôi nói thêm câu nào. Sao lại có người phụ nữ tham lam và mặt dày như thế chứ. Đúng cái loại yêu của ghét người. Đã thế từ tháng này tôi sẽ cắt tiền chu cấp con cho biết mặt.
Ảnh minh họa internet.