Dù đã U50 nhưng cặp vợ chồng này vẫn nồng nàn yêu đương như tuổi đôi mươi. Đồng thời bí quyết giữ lửa hôn nhân mà chị vợ xinh đẹp chia sẻ còn khiến chị em vừa thích thú, vừa có chút ngưỡng mộ.

Mấy hôm trước tôi có đọc được trên trang Vietgiaitri câu chuyện của vợ chồng chị Doãn Thanh Tuyết và anh Trần Đức Minh (Hà Nội), chia sẻ về bí quyết giúp vợ chồng hạnh phúc mặn nồng dù cả hai đang ở tuổi U50. Đáng ngưỡng mộ lắm nên muốn chia sẻ liền.

Trên thực tế, dù tuổi còn trẻ nhưng không ít chị em đã cảm thấy nguội lạnh với cuộc sống hôn nhân bởi những vấn đề thường thấy của "nấm mồ hôn nhân". Thật ra vợ chồng chị Tuyết cũng không thiếu những lúc "cơm không lành canh không ngọt". Điều đáng nói là cách họ cùng nhau vượt qua để có được hơn 20 năm viên mãn đến hiện tại, tôi nghĩ sẽ là những chia sẻ hay ho dành cho hội chị em cùng được tham khảo.

Theo lời chính chủ tâm sự, cả hai quen nhau từ năm 1998 qua một người bạn thân học cùng cấp 3. Đến năm 2002 thì anh chị làm đám cưới, đẻ liền 2 cậu con trai kháu khỉnh trong 3 năm. Tính đến hiện tại là tròn 20 năm anh chị cưới nhau và 24 năm anh chị yêu nhau. Chị vợ kể có lần anh chồng đi công tác nước ngoài khoảng 1 tuần, lúc về anh mang 2 vali. Một chiếc nhỏ đựng đồ dùng cá nhân, tài liệu. Chiếc to thì đựng chật kín áo váy, nước hoa, túi xách... mua cho vợ và quần áo cho 2 con trai nhỏ. Phụ nữ mà, được chồng tặng quà vậy thì hạnh phúc phải biết! Sự kiện này khiến chị vợ rất cảm động vì chị biết chồng đi đâu cũng thương nhớ tới vợ con đầu tiên. 

hình ảnh


Ảnh: Vietgiaitri

Tình yêu dù đẹp tới đâu cũng có lúc gặp vấn đề, đặc biệt là khi đã về chung một nhà thì dường như mọi điều xấu nhất của nửa kia cũng bắt đầu phô bày khiến nhiều người cảm giác như bị "vỡ mộng" rồi dần dần chán. Vợ chồng chị Tuyết và anh Minh cũng đôi lần gặp phải những trở ngại như thế. Chẳng hạn chị Tuyết kể đặc thù công việc của chồng phải tiếp khách, nhậu nhẹt nên càng ngày anh càng không còn thư sinh nữa mà trở nên hay cáu kỉnh, lôi thôi trong mắt bà xã. Những cảnh chồng về muộn, thay đồ rồi nằm vật ra giường ngủ say đến sáng khiến vợ cảm thấy bất lực...

Theo cá nhân tôi thì lấy người mình yêu không hẳn là yếu tố quan trọng. Quan trọng là người ấy phải biết cảm thông, chia sẻ và trách nhiệm với nhau và giữa hai vợ chồng ít nhiều phải có những quy tắc, bí quyết chung để cùng nhau "giữ lửa" hôn nhân. Với gia đình chị Tuyết, bí quyết của một cuộc hôn nhân 20 bao gồm 6 gạch đầu dòng. Tôi xin được phép chia sẻ lại để mọi người có cơ hội học theo mà giữ gìn và cải thiện hôn nhân của mình nhé!

1/ Vợ chồng phải có chung một mục tiêu về xây dựng hạnh phúc gia đình.

2/ Mỗi người cần bớt đi cái tôi, lắng nghe nhau, hiểu mong muốn cá tính thói quen của nhau, tập làm quen với sự khác biệt và chấp nhận sự khác biệt để tìm ra sự hoà hợp nhất. 

3/ Phải dành thời gian cho nhau. Dù bận hoặc kể cả không thích nhưng vẫn phải đi ăn sáng với nhau các ngày chủ nhật nếu rảnh. Phải vẽ ra các cuộc đi chơi, xem phim, ca nhạc, du lịch riêng… để có thời gian được sống và chăm chút cho nhau.

4/ Luôn phát triển bản thân mỗi ngày, khỏe mạnh, có lối sống khoa học văn minh. Sức khỏe vô cùng quan trọng vì nó còn đảm bảo để đáp ứng cả chuyện chăn gối cho cả hai.

5/ Sống vui vẻ tích cực, khoan dung vị tha. Người vợ có thể chịu thiệt thòi trước, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại gấp nhiều lần.

6/ Phải có được kinh tế vững chắc (cực kì quan trọng). Mỗi người là một cái cột chứ không hoàn toàn dựa vào người kia. Nhà có hai cái cột sẽ vững hơn một cái.

Ngẫm mà ngưỡng mộ ghê, hôn nhân của chị Tuyết và Minh dù đôi lúc gặp ít nhiều sóng gió nhưng qua những lần đó, họ lại càng thêm yêu và gắn bó bền chặt với nhau hơn. Chưa kể, nhờ đó mà đã tạo nên cho người phụ nữ U50 sự "an nhiên" trong tâm hồn, khiến chị như "lão hóa ngược" vì sở hữu được body nhiều cô gái trẻ mơ ước quá chừng. Hi vọng, nhờ những chia sẻ vừa đơn giản mà cũng mới mẻ này của chị Tuyết sẽ khiến nhiều chị em có cái nhìn lại về hôn nhân của chính mình, cũng như có thêm kinh nghiệm cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn và viên mãn hơn.