Tới thời điểm này là tròn 1 năm ngày tôi với vợ đám cưới. Chỉ có điều là, cái ngày vui nhất đời ấy của tôi đã trở thành ngày đại tang và buồn nhất của tôi. Tôi đã mất vợ mãi mãi. Để rồi 1 năm qua, hình bóng của vợ mới cưới lộng lẫy trong bộ váy cô dâu chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.
Tôi với vợ yêu nhau 1 năm mới đi đến kết hôn. Trong 1 năm yêu nhau, hai đứa chưa từng cãi cọ nhau lần nào. Bởi vì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Tôi lớn hơn cô ấy 3 tuổi nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Còn cô ấy cũng rất biết cách cư xử, dịu dàng nên lúc nào tôi cũng yêu em vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi bị cả 2 gia đình giục cưới. Họ bảo cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định, đứa 24 tuổi, đứa 27 tuổi rồi nên làm đám cưới thời điểm này rất thích hợp. Cũng muốn về sống chung 1 nhà cùng nhau nên chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
Dù 2 nhà cách nhau 40km nhưng chúng tôi luôn giữ liên lạc và call video cho nhau. Những khoảnh khắc cả 2 hạnh phúc khi đi chụp ảnh cưới, viết thiệp gửi bạn bè 2 bên. Rồi những lúc được bên em, tôi hạnh phúc lắm mà chẳng muốn rời em nửa bước. Tôi chỉ mong ngày cưới nhanh chóng đến để tôi và em chính thức được về chung 1 nhà.
Rồi cũng đến ngày đám cưới của 2 chúng tôi chính thức được diễn ra. Trước khi nhà trai sang nhà gái xin dâu, tôi đã được em call video cho nhìn thấy em mặc váy cưới trắng xinh đẹp như thế nào. Em còn đùa, mau qua rước em ngay đi không em không đợi được.
Khi đón dâu về nhà trai, bên nhà tôi cũng tổ chức đám cưới hết sức long trọng. Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Cô dâu vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nổi bật giữa hội hôn.
Vậy mà đang lúc thực hiện những nghi thức cuối cùng của hôn lễ thì cô dâu của tôi đột nhiên ngất lịm ngay dưới chân tôi mọi người ạ. Ngay lập tức, chúng tôi đã gọi bác sĩ tới để kiểm tra tình hình sức khỏe. Thế nhưng vợ tôi đã không còn hơi thở nữa rồi. Bác sĩ nói, vợ tôi đã qua đời vì lên cơm đau tim.
Như vậy, ngày cưới của tôi bỗng chốc hóa thành ngày tang thương nhất đời. Do vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn nên cả họ nhà tôi đều coi cô ấy là người trong nhà và tổ chức đám tang ngay tại nhà tôi mọi người ạ. Ai cũng thương cho tôi xấu xố khi định mệnh ngày cưới lại là ngày vợ tôi qua đời đột ngột ngay tại hôn lễ của mình.
Cho tới bây giờ, 1 năm đã trôi qua nhưng tôi chưa quên được người vợ xấu số của mình. Chiếc áo cưới của cô ấy, tôi vẫn còn để trong tủ và thỉnh thoảng vẫn mang ra ngắm nghía, mường tượng về phút giây em lộng lẫy kiêu sa khi mặc nó. Có phải là, tôi với em không có duyên phận làm vợ chồng không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết