Đêm hôm trước ngày tựu trường vì quá háo hức mà thức tận 12 giờ đêm, kết quả là sáng hôm sau đi học muộn.
Không phải đứa trẻ nào cũng sợ đi học, chán đến trường đâu ạ. Em thấy xung quanh em có rất nhiều học sinh cực kỳ thích đến trường. Như mấy đứa cháu nhà em đây, nghe được đi học là cứ đeo ba lô đi ra đi vào rồi hỏi mai con đã đi học chưa. Thấy cưng xỉu luôn đó mọi người.
Nhưng nhiều khi phấn khích, nôn nao đi học quá cũng dễ phát sinh bất ổn. Cụ thể là có nhiều em học sinh, đêm trước ngày tựu trường háo hức quá không ngủ được. Kết quả là hôm sau đi học muộn, cuối cùng ngồi ngoài sân chờ xử lý theo quy định. Thật là ngang trái, nôn nao đi học lại không được vào lớp ngay như các bạn.
Học sinh đến trường muộn giờ, hối hả vào lớp. Ảnh: HK01
Câu chuyện vừa thương vừa hài này em xem trên trang nước ngoài, xảy ra ở Hồng Kông đó mọi người. Đúng là ở nước nào thì cũng có học sinh đi học trễ như thường thôi, đúng là trẻ con. Mà lý do các em này đi học muộn cũng dễ thương lắm mọi người.
Một số học sinh thừa nhận là tối hôm trước ngày tựu trường tự nhiên thấy nôn nao, phấn khởi quá nên cứ trằn trọc mãi. Kết quả là đi ngủ rất muộn, tận 12 giờ đêm. Trong khi 7 giờ sáng là đã vào học, nhiều em dậy trễ, vội vàng bắt xe đi nhưng không kịp.
Có em học sinh lớp 5 nói hôm qua em nôn nao được đi khai giảng đến mức 12 giờ đêm mới ngủ. Kết quả là sáng hôm sau lỡ ngủ quên, đến trường không đúng giờ quy định.
Một học sinh nêu lý do đi học muộn vì tối hôm trước náo nức quá, lỡ thức khuya. Ảnh: HK01
Còn về lý do vì sao các em đến trường muộn bị cho ngồi ngoài sân là do bên đó họ đang bị ảnh hưởng cô vy. Học sinh được yêu cầu phải kiểm tra nhiệt độ, quét que đầy đủ trước khi vào lớp. Do đến muộn giờ, các em buộc phải ngồi bên ngoài, đến khi có kết quả an toàn thì mới được vào lớp.
Nhưng dù lỡ đi học muộn, ngày đầu tựu trường không mấy suôn sẻ thì các em học sinh vẫn cảm thấy vui. Sau một thời gian bên đó cho học sinh học trực tuyến, cả con lẫn cha mẹ đều quá mệt mỏi. Các em nhận xét là học trực tuyến tiếp thu bài không tốt.
Còn cha mẹ, vì con ở nhà học nên công việc cũng theo đó rối tung lên, chất lượng học của con cũng giảm nên đủ thứ lo lắng. Họ rất ủng hộ việc cho con đi học lại, và cũng yên tâm hơn vì đã chuẩn bị cho con đầy đủ đồ bảo vệ như khẩu trang. Cha mẹ thì trang bị cẩn thận, con cái thì náo nức đến trường. Rồi kết quả nôn quá không ngủ được, dậy muộn, đi học trễ. Đúng là chuyện bi hài.
Nhiều học sinh đến muộn được yêu cầu ngồi chờ bên ngoài, không được vào lớp ngay. Ảnh: HK01
Vừa rồi em thấy trên báo nước mình cũng có đưa câu chuyện học sinh đi muộn không được vào dự lễ khai giảng. Nhiều phụ huynh thấy xót con nên cũng khá bức xúc với nhà trường. Có phụ huynh còn cho biết mình và con đến đúng giờ, nhưng do bên trường hết chỗ gửi xe. Vị phụ huynh này sau đó phải vòng xe ra ngoài tìm chỗ gửi, khi quay lại thì đã muộn, không được vào trường.
Nhà trường cũng có giải thích là lúc đó buổi lễ đã bắt đầu. Các em đến trễ ra vào sẽ khiến mất đi tính trang nghiêm, tập trung của buổi lễ. Về phần này thì nhà trường giải thích cũng đúng mà mọi người. Nhà trường cũng đã được yêu cầu rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức tốt hơn.
Nhưng đúng là hơi tiếc cho các em vì áo quần xúng xính, náo nức được dự lễ mà cuối cùng lại phải đứng ngoài cổng. Trong khi lễ khai giảng chỉ đúng 1 ngày, lỡ lần này phải chờ sang năm, nhưng cũng mất đi một phần kỷ niệm thời học sinh. Chỉ hy vọng qua chuyện này, các em cũng có được bài học quý giá về thời gian.
Đi dự lễ khai giảng bị muộn thì vẫn còn cơ hội dự lại vào năm sau. Các em cũng có thể than thở vì tắc đường, vì lý do không đủ chỗ gửi xe, hoặc em chỉ muộn đôi ba phút. Nhưng đó là khi đi học, chứ còn khi đi làm, ra đời, chẳng ai muốn nghe các em nói lý do. Trễ là trễ, 1, 2 phút có khi thay đổi cuộc đời nhiều lắm đó các em.
Phụ huynh cũng phấn khởi đưa con đi khai giảng ở Hồng Kông. Ảnh: HK01
Cũng mong các vị phụ huynh chú ý nhắc nhở con em mình về giờ giấc đến trường. Đây không chỉ là quy định của nhà trường mà còn là cách giáo dục các em có ý thức tốt về thời gian, quản lý việc riêng của bản thân.
Phụ huynh cần chú ý đến cả việc học bài vào buổi tối của con nữa. Không chỉ lễ khai giảng, trong năm học, các em thường sẽ phải thức khuya học bài, làm bài tập, ôn thi.
Việc chẳng may ngủ muộn, đi học trễ là rất dễ và rất hay xảy ra. Nghiêm trọng nhất là đi trễ giờ thi tốt nghiệp, thi vào công lập. Phụ huynh dù ngày thường hay ngày thi thì cũng nên chú ý gọi con dậy đến trường đúng giờ.