Hi Jelly của mẹ, 

hình ảnhhình ảnh

Vì mẹ là tân binh trong việc làm mẹ nên còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm. Vì thế mà mẹ rất siêng mua sách về đọc. Mẹ đọc đủ thể loại sách, từ sách cẩm nang làm mẹ, cẩm nang mang thai và sinh con đến những sách về phương pháp thai giáo, phương pháp giáo dục con. Điều này rất có hiệu quả trong việc bổ sung kiến thức dành cho các mẹ bầu. Nhờ đọc sách mà mẹ biết dấu hiệu của chuyển dạ.

Hôm đó khi mẹ đang tỉa chậu hoa kiểng ngoài ban công thì đột nhiên cảm nhận được cơn co thắt từ bụng. Bụng mẹ gò cứng lên, bắt đầu đau nhiều hơn và đau liên tục, đều đặn. Mẹ chợt nhớ hình như mẹ đã đọc được miêu tả cơn đau như thế ở đâu đó trong sách rồi. Mẹ lập tức lật lại sách và biết rằng đây là dấu hiệu của việc sắp sinh con. Khi đã chắc chắn như vậy rồi thì ba và mẹ sửa soạn đồ đạc để vào bệnh viện ngay. 

Trộm vía hành trình vượt cạn của mẹ rất thành công, suôn sẻ. Khoảnh khắc lần đầu mẹ nhìn thấy con, thật sự thì con không được đẹp mắt như trong trí tưởng tượng của mẹ. Chưa bao giờ mẹ được nhìn thấy trẻ mới sinh cả, chỉ thấy những em bé đã ra tháng trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu mà thôi. Nên khi nhìn thấy con mẹ bỡ ngỡ nhiều lắm. Nhưng có lẽ vì sợi dây liên kết giữa mẹ và con mà mẹ cảm thấy yêu thương con vô bờ. Mẹ nhận thức được đây là con mình, là Jelly của mẹ.

hình ảnh