Nay mẹ mới có thời gian ngồi viết vài dòng ngắn ngủi cho con kể về hành trình mang thai của mẹ. Là hành trình đầy vất vả cũng đôi lúc có chút mệt mỏi nhưng lúc nào mẹ cũng vui và hạnh phúc lắm.


Con biết không? Từ ngày mẹ có con, mẹ luôn được ông bà nội ngoại quan tâm, được bổ cưng chiều, được các cậu các dì chia sẻ hết mức, con mới lớn hơn hạt đậu mà hết người này cho tới người kia mua quần áo, giày dép, khăn, đồ chơi các kiểu con đà điểu rồi làm mẹ vừa vui vừa buồn cười. Ủa rồi khi nào bé con của mẹ mới chào đời để mặc những bộ đồ bé xinh này đây ta? Nghĩ đến thế thôi là mẹ đã thấy rất là đáng yêu rồi.


Rồi bố mẹ ngồi tính toán tên con sẽ là gì? Con là con gái hay con trai? Con giống ai? Mai này tính cách con thế nào rồi tự vạch ra tương lai của con ra làm sao? Con có thấy bố mẹ hài hước quá mức không vậy chời?? kk. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ yêu con thôi bé yêu của bố mẹ ạ. Yêu con lắm tình yêu bé bỏng

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh