Với trẻ nhỏ, việc hôn môi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như bé 9 tháng tuổi bị hàng xóm hôn, sốt cao 3 ngày liền sau đây.

Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa hoàn chỉnh lại chưa được tiêm đủ các mũi vacxin phòng bệnh đến khi đủ 1 tuổi nên rất dễ nhiễm phải mầm bệnh xung quanh. Miệng người lớn dù được vệ sinh sạch sẽ đến đâu vẫn ẩn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Do đó, việc trực tiếp hôn vào môi trẻ thì mức độ nguy hiểm lại càng cao. Như câu chuyện bé 9 tháng tuổi bị hàng xóm hôn sốt cao 3 ngày sau đây là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh phải lưu tâm tới con mình hơn.

Em bé 9 tháng tuổi bị hàng xóm trộm hôn, sốt 3 ngày liền và tranh cãi trách nhiệm thuộc về ai?

Câu chuyện này em đã từng đọc được trên Sohu, được rất nhiều phụ huynh quan tâm, bình luận, trao đổi nên nay muốn chia sẻ để bố mẹ nào có con em ở độ tuổi như em bé này phải lưu tâm hơn, đừng để người lạ tiếp xúc trực tiếp với con mình kẻo hối không kịp.

Chuyện là có một em bé 9 tháng tuổi, mẹ bé gửi ở nhà bà ngoại, được bà bế đi chơi, nhưng hôm đó lại bị một người hàng xóm hôn và hậu quả là 3 hôm sau bé bị sốt cao. Bé được đưa đi thăm khám ở hai bệnh viện gần đó nhưng không hạ sốt, trong cơn tuyệt vọng, mẹ của bé đã đưa con đến một bệnh viện lớn trong Thành phố. Trước đó, người mẹ ấy vô tình biết được rằng, con gái của người hàng xóm đã hôn con mình cũng vừa bị ốm và đã đến bệnh viện khám trước đó…

hình ảnh

Ảnh minh họa

Sở dĩ người mẹ của em bé ấy phải gửi nhờ con cho bà ngoại là vì khi mang thai, chị bị tăng huyết áp thai kỳ nên bé con sinh không đủ tháng nên rất gầy gò, ốm yếu. Thời gian ở cữ, nguồn sữa của chị cũng không có nhiều, bé con lại không chịu uống sữa bột. Khi không có ai giúp chăm sóc đứa trẻ, bà ngoại (mẹ ruột của chị) đã đến nhà và phụ con gái chăm sóc cả hai mẹ con.  

Khi con được 9 tháng tuổi, chị đã cảm thấy quá bất lực nên đã bàn bạc với chồng rồi quyết định gửi con hẳn về nhà mẹ đẻ, phần nữa chị cũng muốn ở nhà mẹ đẻ một thời gian cho tâm trạng khá hơn rồi tính tiếp. Ở với ngoại thì bà sẽ có thể chăm cùng lúc cả mẹ lẫn con. Hôm đó, khi mọi người vừa ăn sáng xong, chị đi giặt quần áo cho con và bà ngoại của bé cũng nói sẽ ẵm bé ra ngoài chơi một lúc rồi về.

Mọi người trong xóm lúc đó cũng tụ tập lại chơi và tám chuyện với nhau. Ngay khi người bà bế cháu ra cổng thì gặp ngay người hàng xóm nọ. Chị ta nhìn thấy người bà đang ôm cháu thì vừa đứng nói chuyện, chị ta vừa bế em bé và ôm hôn đủ kiểu. Vừa ôm vừa nhìn em bé, vừa nói vừa cười: "Mẹ nó đâu hả bà? Cháu đáng yêu quá! Cháu đang ở nhà bà ngoại à?",...

hình ảnh

Một em bé bị mụn rộp sau khi được người lớn trao cho "nụ hôn thần chết"

Trước khi bà ngoại kịp phản ứng thì người hàng xóm đã hôn rất nhiều lần cho tới khi em bé bĩu môi và khóc ré lên. Nhìn thấy em bé khóc to, người hàng xóm ấy cũng trả lại bé cho bà ngoại rồi lại ngồi tám chuyện với mấy người trong xóm. Bà ngoại lúc này cũng không thể nào dỗ dành nên đã bế bé vào đưa cho người mẹ.

Người mẹ vừa dỗ con vừa hỏi: “Sao tự nhiên con khóc, vừa rồi có chuyện gì à?”. Lúc này, bà ngoại mới nói “Lúc nãy mẹ bế cháu ra ngoài thì gặp cô hàng xóm, lúc đầu nói chuyện được vài câu thì chị ta lao vào ôm cháu hôn lấy hôn để đến mức cháu khóc to mới buông ra”.

Nghe xong người mẹ tức giận: "Sao cô ấy không hiểu trong nước bọt người lớn có rất nhiều vi khuẩn, sao lại bất chấp hôn con người ta như vậy chứ? Nếu biết con đã ngăn lại rồi’. Bà ngoại cũng giải thích là lúc đó chị ta hành động quá nhanh khiến bà chưa kịp dừng lại thì cháu đã khóc.

Người mẹ lúc này thực sự rất không vui và trong lòng có chút lo lắng nên đã nhanh chóng cởi quần áo và cho bé đi tắm ngay. Bà ngoại của bé thì cho rằng con gái quá thận trọng vì nhiều em bé cũng bị hôn như vậy có sao đâu. Người mẹ nói lại rằng "Hôm trước con có nhìn thấy chị ấy (người đã hôn con của con), chị ấy nói chị đưa con gái đến bệnh viện, con chị vừa trải qua một cuộc truyền dịch. Cổ họng đau rát và phồng rộp, ngày nào cũng nói chuyện với chị, với con gái chị chắc đang mang vi rút, vấn đề ở đây là con gái chị chưa khỏe nên không hiểu vi rút ấy có lây lan không mà lại ôm con của con hôn hít như thế?”...Đến tối hôm đó, điều mà người mẹ này lo lắng đã xảy ra, em bé sốt cao.

Vì trong làng ở khu nhà bà ngoại không gần bệnh viện nên người mẹ chỉ vội lau người và trán cho con bằng nước ấm. Mái tóc ướt của em bé khô quắt lại vì bị sốt, người mẹ cứ lau mãi cho con cả đêm. Đến sáng sớm hôm sau, chị và mẹ mình đã vội bắt taxi để đưa em bé tới một bệnh viện gần đó. Do không có triệu chứng gì khác, chỉ bị sốt nên Bác sĩ chỉ kê cho đơn thuốc cảm, hạ sốt.

Thấy ở nhà mẹ để không tiện nên hôm sau, người mẹ đã đưa con về nhà chồng. Chồng chị cũng xin nghỉ làm ít hôm vì con sốt, em bé tiếp tục sốt cao, cứ hết thuốc lại sốt và lần nào cũng trên 39 độ. Hai vợ chồng chị đều vô cùng sợ hãi và ngay trong đêm hôm đó tức tốc bắt xe vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán em bé bị chứng đau thắt ngực và có mụn nước nhỏ trong cổ họng. Do bé 9 tháng tuổi bị hàng xóm hôn, sốt cao 3 ngày chưa khỏi nên phải nhập viện. Sau hai ngày điều trị, bé đã bắt đầu hồi phục chậm và được xuất viện một tuần sau đó.

Người mẹ khẳng định chắc nịch con mình bị vậy là do người hàng xóm ôm hôn. Nghĩ đến cảnh cháu mình bị ốm mấy ngày liền, bà ngoại liền tìm người hàng xóm nọ hỏi chuyện. Bà ngoại cũng nói với người hàng xóm về tình trạng hiện tại của cháu mình, vừa đau đớn lại không thể ăn uống được. Thậm chí gia đình còn phải chi một khoản tiền không nhỏ cho lần nhập viện này của cháu.

Người hàng xóm còn nói, thực ra con của chị cũng như vậy nên chị ta cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nghe tới đây, bà ngoại càng tức giận hơn đến mức giơ tay tát người hàng xóm vô ý vô tứ này và nói rằng: "Chị có biết là con chị đang bị bệnh gì không, trong khi nó vẫn còn chưa khỏi bệnh, khả năng lây lan còn cao mà chị lại ôm hôn cháu tôi như thế thì đây là lỗi của chị. Cháu tôi đã phải nhập viện và chị sẽ phải là người chịu trách nhiệm về các khoản viện phí chữa trị".

Người hàng xóm lúc đó cũng ngang ngược nói lại rằng: “Cháu bà bị bệnh thì liên quan giờ tới tôi, có bằng chứng gì quy đổ trách nhiệm tại tôi. Đừng có vu vạ cho người khác như đúng rồi”,...

hình ảnh

Để người lạ âu yếm, cưng nựng khi trẻ còn quá nhỏ là mối nguy hiểm tiềm tàng - Ảnh mang tính minh họa

Người nữ hàng xóm kém bà ngoại 20 tuổi, sau cuộc tranh cãi nảy lửa thì cũng không dám làm gì bà ngoại. Bà ngoại vì quá xót cháu, tức giận nên đã cầm gậy rượt chị ta, kể từ sau ngày hôm đó thì như kiểu “tình làng nghĩa xóm chắc có bền lâu” và bà cũng không kết giao với hạng người như vậy nữa. 

Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều luồng ý kiến đặt ra là trách nhiệm ở đây liệu có thuộc về người hàng xóm kia hay không? Trường hợp này rõ ràng chị ta đã cố tình làm vậy thì có phải chịu trách nhiệm với gia đình cháu bé? Nhiều ý kiến khác lại cho rằng vì không có bằng chứng xác thực với việc này nhưng dù gì đi nữa cũng không được hôn trẻ con bất chấp như thế,...

Theo thống kê cho thấy, 95% người lớn mang trong mình virus herpes. Nếu hôn phải một em bé có hệ miễn dịch suy yếu nhiều khả năng sẽ bị nhiễm bệnh. Vậy nên bố mẹ hãy nhớ, trước những người thấy con mình quá dễ thương và muốn hôn thì bất luận như thế nào cũng phải từ chối ngay nhé.

Những đối tượng mà bố mẹ tuyệt đối không bao giờ cho hôn con mình

Người tiêu chảy: Khi bị tiêu chảy có thể có vi khuẩn gây bệnh trong miệng như Helicobacter pylori. Nếu hôn sẽ dễ truyền mầm bệnh cho trẻ, gây ra các bệnh về đường ruột.

Người bị cảm lạnh: Cảm lạnh có thể lây lan qua không khí và các giọt nước nhỏ nên khi bị cảm, tuyệt đối không hôn và phải mang khẩu trang khi tiếp xúc với trẻ.

Người trang điểm: Trong mỹ phẩm có chứa chì, thủy ngân và các hóa chất khác, nếu tiếp xúc với da trẻ hoặc khi bị hôn, trẻ có thể ăn phải mỹ phẩm gây nguy hiểm sức khỏe.

Người đang trang điểm nên hạn chế hôn bé vì tiếp xúc với hóa chất từ mỹ phẩm dễ gây hại cho bé - Ảnh: minh họa

Người bị mụn nước và mụn rộp: Virus gây mụn nước, mụn rộp có thể lây lan khi hôn và chạm vào. Nếu bị mụn rộp tuyệt đối không hôn, không chạm vào trẻ tránh lây nhiễm.


Người bị bệnh răng miệng: Khi bị lở miệng, viêm nha chu, nếu hôn trẻ thì các vi khuẩn gây bệnh răng miệng sẽ truyền sang khiến trẻ mắc bệnh.

Việc người lớn cưng nựng và hôn bé để thể hiện sự yêu thương là nhu cầu bình thường. Nhưng nếu cưng nựng quá đà sẽ khiến trẻ bị tổn thương hay người đang mang trong mình virus, bệnh truyền nhiễm thì hành động này sẽ lây bệnh sang trẻ như câu chuyện về em bé 9 tháng tuổi bị hàng xóm hôn, sốt cao 3 ngày trên, hy vọng phụ huynh nên để ý hơn đến việc con mình bị người lạ âu yếm, thơm má, môi như này.