Ngày mẹ báo tin cho bố là một ngày đầu năm tốt lành, bố lo lắng vì trước đấy vài ngày mẹ và bố đi chơi ô tô "đụng", bố lo cho con và lo cho sức khỏe của mẹ. Đáp lại niềm yêu thương của cả gia đình con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh. Ngày ấy nhà mình ở trên tầng năm, mỗi lần đi lên xuống là cả vẫn đề với mẹ, chưa kể ngày hè nóng nực lại phải nấu nướng nữa... mẹ lo cho con rất nhiều. Mỗi lần đi khám hạnh phúc nhất là khi nghe bác sĩ nói "em bé phát triển bình thường" những lúc như thế không biết con có cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ không, con gái yêu dấu của mẹ. Mẹ ăn nhiều bữa, nhiều thức ăn, mẹ chẳng kiêng thứ gì cả (trừ đào vì ko tốt cho con), mẹ cũng ít khi ăn cháo cá và cũng chỉ 1 lần ăn trứng ngỗng trong thời gian mang bầu con. Nhưng mẹ lại uống nhiều nước dừa, mỗi ngày 2 cốc, nước dừa làm giảm huyết áp nhất là trong những tháng cuối khi huyết áp tăng lên, có thể nhờ đó mà da con thật mịn, mềm, trắng hồng xinh xắn. Sữa mẹ là dòng sữa ngọt ngào tuyệt vời nhất của một người mẹ có thể dành cho đứa con thân yêu của mình, con thật là thiệt thòi khi mẹ không có nhiều sữa nên con phải ăn sữa ngoài là chủ yếu - con vẫn ngày một khỏe mạnh và xinh xắn. Những ngày mùa đông lạnh giá tắm xong cho con bao giờ mẹ cũng hòa một chút nước hoa và nước tráng vừa để con gái của mẹ thơm vừa ấm cơ thể vì nước hoa có tính nóng.


Giờ con gái mẹ sắp hai tuổi mẹ nói gì cũng hiểu hết đấy, ngủ bây giờ đòi nằm giữa bố mẹ, bắt mẹ hát. Hôm vừa rồi 11h đêm cả nhà mình hát ầm và ồn không biết hàng xóm có bực mình không con nhỉ? Sắp sinh nhật con rồi mẹ mong con gái mẹ luôn luôn được hạnh phúc , bình an trong niềm yêu thương của cả gia đinh. Con nhé!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh