Chắc hẳn cha đã rất nhớ mẹ, luôn luôn nghĩ về mẹ trong suốt cả cuộc đời mình.

Hôm bữa nghe nhỏ bạn tâm sự, nó nói nhiều lúc thực sự chỉ muốn cuộc đời mãi dừng ở giai đoạn này, khi con cái ngoan ngoãn đáng yêu, vợ chồng hạnh phúc, bố mẹ còn khỏe mạnh, trời ơi em thấy nó đúng gì đâu. Nhưng đã gọi là cuộc đời thì đương nhiên phải có quy luật, sinh lão bệnh tử, rồi cũng sẽ có ngày bản thân phải chấp nhận bố mẹ sẽ rời xa ta. Vì thế, phận làm con chỉ biết cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để phụng dưỡng bố mẹ cách tốt nhất. Mới đây em có xem được đoạn video ghi lại cảnh con trai bật khóc khi sắp xếp những di vật của cha vừa qua đời. Thật sự là chuyện nhà người ta nhưng mình lại không thể nén nổi nước mắt.

Đoạn video ghi lại cảnh người con trai cùng hai em gái đang ngồi sắp xếp lại chỗ di vật mà người cha vừa mất để lại. Khi thu dọn, anh bất ngờ phát hiện đồ đạc mà cha giữ gìn cẩn thận bao năm qua phần lớn đều là những món  đồ của mẹ. Được biết, mẹ anh đã mất được 10 năm trước, khi còn sống, cả hai vợ chồng rất yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

hình ảnh

Xếp di vật của cha, con trai bất giác phát hiện toàn đồ của người mẹ đã khuất. Ảnh: Sohu

Nhìn thấy đồ đạc của mẹ từng món đều được xếp gọn gàng, giữ gìn kỹ lưỡng, người con trai tuy đã lớn nhưng vẫn không thể kìm được cảm xúc, ngay lập tức ôm mặt khóc nức nở. “Hẳn là cha tôi đã luôn nhớ về mẹ, vì thế mọi món đồ đều được ông cẩn thận giữ lại, không vứt bất cứ món nào. Giờ thì cha cũng đã đi theo mẹ, nhìn những món đồ này tôi không kìm được cảm xúc, lại nhớ đến bóng lưng của cả hai người họ” – Lời tâm sự của con trai cũng khiến nghìn người rưng rưng xúc động.

hình ảnh

Anh không kìm được nước mắt khi cả cha lẫn mẹ đều không còn bên cạnh mình nữa. Ảnh: Sohu

- Xem mà không cầm được nước mắt, thương quá ạ, dù có không muốn thế nào rồi thì sẽ đến ngày những người yêu thương nhất cũng phải rời xa ta.

- Ta càng lớn, bố mẹ sẽ càng già đi, vì thế hãy làm mọi thứ khi còn có thể, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.

- Càng có tuổi càng sợ phải đọc những tin như thế này, ước gì thời gian cứ dừng mãi ở đây được không.

- Luôn mong bố mẹ có thể khỏe mạnh bên cạnh mình mãi mãi, nhưng thực tế đây lại là điều không thể, quy luật cuộc sống cay đắng thật.

- Suốt cuộc đời của ông luôn có hình bóng bà hiện hữu, dù bà đã ra đi trước đó khá lâu, một tình cảm đáng trân trọng.

- Con trai đã lớn vẫn bật khóc nức nở như đứa trẻ khi nhớ về cha mẹ, xem mới thấy biết ơn thế nào khi vẫn còn bố mẹ cạnh bên.

Khi còn nhỏ, chúng ta được bố mẹ bảo bọc, yêu thương chăm sóc, có đủ bố lẫn mẹ ở bên cạnh, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời. Rồi ta dần lớn lên, thời gian ở bên cạnh bố mẹ bắt đầu ít dần đi, những cái ôm hôn, những hành động thể hiện tình cảm với bố mẹ cũng không còn nhiều như trước.

Ta mải mê chạy theo danh vọng, xoay vần với nỗi lo cơm áo gạo tiền, đôi lúc vì quá bận rộn, chính con cái lại quên mất bố mẹ vẫn đang ở nhà chờ đợi ta quay về. Con cái càng trưởng thành, bố mẹ càng không còn nhiều thời gian, đó là quy luật của cuộc sống. Chính vì thế, khi còn bố mẹ hãy làm mọi thứ có thể để bày tỏ lòng thảo hiếu, giúp bố mẹ có những năm tháng an nhàn, hạnh phúc tuổi xế chiều.

Rất nhiều người luôn nghĩ bố mẹ vẫn ở đó, nên thường chẳng quan tâm bố mẹ thế nào, cứ đeo đuổi công danh ngoài xã hội, để khi mệt mỏi muốn trở về thì bất giác nhận ra đã quá muộn. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế kẻo sẽ phải hối hận cả đời, phận làm con, xin hãy luôn tận tâm hết sức với cha mẹ khi còn có thể.