Tôi là giám đốc một công ty bán mỹ phẩm vừa và nhỏ. Tuy nhiên công ty của tôi doanh số hàng tháng tốt lắm. Dưới tôi có 5 nhân viên bán hàng và 1 nhân viên kế toán, 2 ship ruột. Chồng tôi là kỹ sư cơ điện một công ty điện lực trên địa bàn.

Nhiều lần thấy có doanh số tốt, tôi rất muốn bảo chồng nghỉ làm về quản lý cùng vợ nhưng anh toàn từ chối:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ chồng thật nhưng tốt nhất trong công việc cứ riêng ra đỡ va chạm”.

Chồng tôi là người đàn ông yêu vợ thương con. Dù vợ kiếm ra tiền nhưng không bao giờ anh ỷ lại. Tháng nào anh cũng đưa cho tôi 10 triệu chi tiêu. Chính vì thế mà trong 7 năm lấy nhau, nhờ kinh doanh thuận lợi, tôi đã mua được 4 căn nhà. Tất nhiên 4 sổ đỏ này đều đồng đứng tên 2 vợ chồng.

Đang làm ăn yên ổn thì mấy tháng nay tôi cứ bị đau đầu khủng khiếp. Đến nỗi trong người tôi lúc nào cũng phải có thuốc giảm đau. Có những ngày tôi nằm bệt không ngóc đầu lên được. Chồng tôi lo lắng cho vợ lúc nào cũng dặn dò thuốc men đầy đủ. 

Nhiều lần anh giục đưa đi khám nhưng tôi bận việc quá. Song tình trạng ngày một tệ hại hơn, đến nỗi tôi không làm được việc gì nên đành phải đi viện Bác sĩ nói tôi bị tổn thương hệ thần kinh và stress nhiều quá. Do đó, tất cả mọi việc tôi phải tạm bàn giao lại cho anh xử lý để ở nhà dưỡng bệnh.

Hàng ngày nhìn chồng quay cuồng với đống việc trên công ty sau đó lại về cơm nước, thuốc thang cho vợ mà tôi thương anh trào nước mắt. Vất vả vậy mà lúc nào chồng tôi cũng ân cần:

“Trên đời này anh chẳng sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ nhất một ngày ngủ dậy không có em bên cạnh nữa. Thế nên em phải chịu khó ăn uống để mau khỏe lại”.

Cho đến nửa đêm hôm trước đang nằm thì tôi lại cảm nhận cơn đau đầu ập đến. Tôi lần tìm thuốc giảm đau thì trong ngăn tủ đã hết nên định chạy xuống phòng làm việc hỏi chồng.

Gần 1h đêm mà phòng anh vẫn sáng trưng. Tôi bước tới cánh cửa thì thấy anh đang khoái chí thủ thỉ với ai đó:

“Không phải vội vàng mà xôi hỏng bỏng không hết cả. Đợi ít lâu nữa anh đưa nó nhập viện tâm thần thì nhà có bao tiền anh sẽ cho em hết”.

Tò mò, tôi im lặng lắng nghe anh nói tiếp:

“Ôi con vợ anh nó ngốc lắm, tin anh 100% ấy. Nó bị đau đầu nhiều tháng như vậy còn không nghi ngờ gì. Loại thuốc em đưa anh vẫn nhớ cho uống hàng ngày. Giờ chỉ đợi ngày anh có cớ cho vào viện tâm thần thì mình tha hồ bên nhau”.

Nghe những lời người thân yêu nhất với mình gần chục năm mà tôi giật mình. Thì ra bao lâu nay anh ân cần chăm sóc chỉ để có cơ hội hại vợ. Anh ta đã ủ mưu như vậy thì tôi sẽ tương kế tựu kế vạch mặt gã chồng ngoại tình và tìm cách đá anh ta ra khỏi nhà tay trắng. Vỏ quýt dầy sẽ phải có móng tay nhọn thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.